Đức Mẹ

Cuộc Phỏng Vấn Với Các Thị Nhân Tại Mễ Du

(Năm 2004)

1) MIRJANA: Hãy sống sứ điệp của Mẹ ngay bây giờ

Mirjana Dragicevic Soldo là một thị nhân được thấy Đức Mẹ ngày 24-6-1981, sau đó Đức Mẹ hiện ra với cô hằng ngày. Bắt đầu ngày 24 tháng 12, 1982 thì cô không được Đức Mẹ hiện ra với cô mỗi ngày nữa, nhưng Mẹ hứa sẽ hiện ra với cô mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô là ngày 18 tháng 3 cho đến hết đời cô. Và hiện tại Đức Mẹ cũng vẫn hiện ra với cô vào ngày mùng 2 đầu tháng vì những khó khăn. Cô là nhân vật đầu tiên được tiếp nhận 10 điều bí mật. 
 
H. Mirjana, cô thường hay nhắc nhở rằng những người không trở về với Chúa sẽ bị đau khổ vô cùng, cái đó có đúng không? 
 
Đ. Vâng, chuyện đó không mới lạ gì với người Công Giáo. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta nhưng Ngài cho chúng ta sự tự do. Những ai chọn lựa không phải đường lối của Ngài thì sẽ bị đau khổ vì bè lũ Satan. Thiên Chúa cho con cái của Ngài nước Thiên Đàng nhưng Satan thì lôi kéo con cái của Ngài xuống Địa Ngục. 
 
H. Mirjana, cô thường hay nói không những cô biết 10 điều Bí Mật mà còn biết cả ngày tháng của những bí mật này khi nào xuất hiện nữa, sự thật có đúng như vậy không? 
 
Đ. Đúng vậy. 
 
H. Cô có thể cho biết được không? 
 
Đ. Sẽ có những điềm xảy ra trên trái đất như những điểm cảnh báo cho thế giới trước khi dấu chỉ “vĩnh viễn” được ban ra cho loài người. 
 
H. Nó sẽ xảy ra trong thời của cô? 
 
Đ. Tôi sẽ là nhứng nhân cho những điềm này. 
 
H. Như vậy sẽ có nhiều người chết trong cuộc trừng phạt thứ nhất, và khi dấu chỉ ‘vĩnh viễn’ được ban ra ở Mễdu? 
 
Đ. Sau dấu chỉ ‘vĩnh viễn’ xuất hiện những người đó vẫn còn chút thời gian để trở về với Chúa. 
 
H. Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người không ăn năn hối cải trở về với Chúa hoặc không chịu hòa giải với anh em? 
 
Đ. Họ sẽ bị trừng phạt khủng khiếp vì sự lựa chọn của họ. 
 
H. Đức Giáo Hoàng Leo XIII thấy thị kiến Satan được Thiên Chúa cho phép thử thách Giáo Hội trong một 100 năm thì bây giờ có phải cái thế kỷ đó không? 
 
Đ. Vâng, đã có rất nhiều người được biết điều này lâu rồi. Satan sẽ hoành hành cho tới khi bí mật đầu tiên được tiết lộ. 
 
H. Như vậy là hắn sẽ rất giận dữ phải không? 
 
Đ. Phải, giận dữ là bản chất của Satan. 
 
H. Cô đã thấy Thiên Đàng, Địa Ngục, và Lửa Luyện Tội chưa? 
 
Đ. Tôi đã thấy Thiên Đàng và Lửa Luyện Tội nhưng tôi không thấy Địa Ngục vì tôi không muốn thấy nó. 
 
H. Cô có thể diễn tả Thiên Đàng được không? 
 
Đ. Tôi thấy Thiên Đàng giống như tôi coi phim vậy. Điều tôi nhận xét trước tiên là khuôn mặt của những người đó thật rạng rỡ, một thứ ánh sáng từ trong người họ phát ra và họ có vẻ hạnh phúc vô cùng. 
 
H. Thiên Đàng thật sự là một nơi? 
 
Đ. Phải, có cây cối, đồng cỏ, nền trời của họ hoàn toàn khác hẳn với cảnh giới của trái đất. Và ánh sáng thì sáng hơn nhiều. Trên trái đất này không có gì có thể so sánh được với Thiên Đàng. 
 
H. Những người mà cô thấy đó, họ có thể xác không? 
 
Đ. Có chứ. 
 
H. Họ cỡ tuổi nào? 
 
Đ. Hầu như tất cả đều ở tuổi 30. 
 
H. Họ làm gì? 
 
Đ. Họ tản bộ trong một công viên rất đẹp. Họ có tất cả. Họ không cần và muốn gì cả. Họ rất sung mãn. 
 
H. Quần áo của họ như thế nào? 
 
Đ. Họ mặc chiếc áo dài giống như loại áo mà Chúa Giêsu mặc. 
 
H. Mirjana, cô đã thấy Lửa Luyện Tội phải không? 
 
Đ. Phải, trong Lửa Luyện Tội chia ra làm nhiều tầng. Nếu chúng ta có cuộc sống cầu nguyện trên trái đất thì chúng ta ở tầng cao hơn. 
 
H. Có tất cả bao nhiêu tầng vậy? 
 
Đ. Tầng sâu nhất là tầng gần Địa Ngục, nơi mà những linh hồn phải đau đớn khủng khiếp nhất. Tầng cao nhất là tầng gần Thiên Đàng và sự đau đớn ít hơn. Tầng nào bà phải vô là tùy thuộc ở bà bây giờ. Linh hồn nào ở tầng cao nhất thì ít đau đớn hơn và sự cầu nguyện cũng dễ dàng hơn. Những linh hồn ở tầng sâu hơn thì đau đớn hơn và sự cầu nguyện cũng ít hơn. 
 
H. Các linh hồn phải ở trong Lửa Luyện Tội bao lâu? 
 
Đ. Tôi không biết, nhưng tôi biết một điều là Đức Mẹ xin chúng tôi cầu nguyện cho các linh hồn trong Lửa Luyện Tội vì họ không thể cầu nguyện cho họ được. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp họ rất nhiều. Đức Mẹ nói với tôi rằng đa số các linh hồn được về Thiên Đàng vào ngày Giáng Sinh. 
 
H. Mirjana, cô có được phép nói cho chúng tôi biết chút ít về 10 điều Bí Mật? 
 
Đ. Hai điều bí mật đầu tiên sẽ tới để cảnh báo loài người và cũng để chứng minh rằng Mẹ đã tới Mễdu. 
 
H. Còn điều thứ ba thì sao? 
 
Đ. Bí mật thứ ba là dấu chỉ ‘vĩnh viễn’ ban ra cho Mễdu. Đây là dấu chỉ thấy được mà không sờ mó được, rất đẹp, và không có gì có thể phá hủy được. 
 
H. Mười điều bí mật này áp dụng cho toàn cầu hay từng vùng, từng nước? 
 
Đ. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. 
 
H. Như vậy toàn thế giới phải chịu đau khổ hay chỉ Mễdu thôi? 
 
Đ. Toàn thế giới. 
 
H. Như vậy chúng ta phải làm sao? 
 
Đ. Đức Mẹ tới trái đất là để sửa soạn cho chúng ta. Mẹ ban cho chúng ta những sứ điệp của Người là để giúp chúng ta sống. Mẹ kêu gọi chúng ta hãy trở về ngay bây giờ không trì hoãn, có nghĩa là hoàn toàn đầu phục Chúa. Nếu chúng ta làm như vậy chúng ta không cần phải sợ, ngay cả cái chết. 
 
H. Ai là những kẻ vô tín? 
 
Đ. Đó là những người không chấp nhận Chúa, không tin có Chúa, không có lòng ước muốn Chúa, hay thờ lạy Người là Chúa của mình. Họ bám vào những thứ chóng qua đời này. Bất mãn, thiếu sự bình an, buồn rầu, chán nản…đó là những hoa trái của những người vô tín. Đức Mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ đau buồn khi thấy con cái phải đau khổ và thấy con cái uổng phí cuộc đời trong những thứ mau qua, tạm bợ mà không thể cầm giữ được. Đây là thời gian ân sủng nhưng họ chọn bước đi trong con đường dẫn tới hư vô.

2) IVANKA: Đức Mẹ luôn luôn ở với chúng ta


Ivanka Elez, một thị nhân thứ hai cũng đã lãnh nhận 10 điều bí mật. Đức Mẹ đã hiện ra với cô từ năm 1981 cho tới năm 1985 thì Người không hiện ra với cô mỗi ngày nữa, nhưng chỉ hiện ra với cô hằng năm vào ngày kỷ niệm là ngày 25 tháng 6, và mỗi năm Đức Mẹ sẽ hiện ra với cô vào đúng ngày này cho đến hết đời cô. 
 
H. Ivanka, tại sao Đức Mẹ tới Mễdu? 
 
Đ. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ tới đây để kêu gọi mọi người trên thế giới này đi trong con đường của Chúa đã chọn cho chúng ta. Con đường đó sẽ dẫn tới Thiên Đàng. 
 
H. Chúng ta phải làm gì? 
 
Đ. Cầu nguyện, và sống giúp đỡ tha nhân. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống sứ điệp của Mẹ là hòa bình, cầu nguyện, thống hối ăn năn, chay tịnh, và trở về với Chúa. 
 
H. Ivanka, cô thấy Đức Mẹ như thế nào? 
 
Đ. Người đẹp tuyệt vời. Người luôn luôn tới với các Thiên Thần, và trước khi Người tới, ánh sáng luôn luôn tới trước. 
 
H. Các Thiên Thần có thể xác hay không? 
 
Đ. Có, giống như các bé thơ vậy và bà có thể đụng chạm được. 
 
H. Cô đã bao giờ sờ mó tới họ chưa? 
 
Đ. Có, tôi rất yêu mến họ. 
 
H. Cô đã thấy Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội và Địa Ngục chưa? 
 
Đ. Tôi thấy Thiên Đàng và Lửa Luyện Tội như một tấm hình. Tôi nói với Đức Mẹ tôi không muốn thấy Địa Ngục. 
 
H. Thiên Đàng như thế nào? 
 
Đ. Đó là một nơi đẹp tuyệt trần, không diễn tả được. 
 
H. Trên Thiên Đàng có nhà cửa không? 
 
Đ. Tôi không thấy. 
 
H. Có cây cối không? 
 
Đ. Không, tôi chỉ nhìn thấy người thôi. 
 
H. Họ có thân xác không? 
 
Đ. Có. 
 
H. Họ mặc quần áo thế nào? 
 
Đ. Tôi thấy họ mặc những chiếc áo chùng dài. 
 
H. Họ hạnh phúc không? 
 
Đ. Những người mà tôi thấy thì ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, tôi không tả được, và tôi cũng không quên được. 
 
H. Lửa Luyện Tội như thế nào? 
 
Đ. Rất tối tăm. 
 
H. Tại sao Đức Mẹ lại cho cô thấy Thiên Đàng và Lửa Luyện Tội? 
 
Đ. Đức Mẹ muốn nhắn nhủ cho con cái của Mẹ những hậu quả của thái độ chúng ta đã chọn lựa trên trái đất này. 
 
H. Còn những người không cầu nguyện thì sao? 
 
Đ. Người ta sẽ biết là đang sống trong con đường Chúa dạy hay không, nghĩa là có bình an hay không? Nếu họ không cảm thấy bình an trong tâm hồn thì họ phải biết rằng họ đang sống trên con đường lầm lạc. Những ai đang sống theo con đường của Chúa thì sẽ được bình an. Cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui và hài lòng ngay cả những khi họ sống trong đau khổ. 
 
H. Ivanka, cô có thể kể cho biết khi cô gặp Đức Mẹ lần đầu? 
 
Đ. Vâng, Trong những ngày đầu tiên của những cuộc hiện ra, mẹ tôi, người mà tôi gần gũi thân thương nhất thình lình qua đời. Tôi thật đơn độc vì vắng người. Tôi hỏi Đức Mẹ xem nếu Người biết gì về mẹ tôi ? Thì Người cho biết là mẹ tôi đang ở trên Thiên Đàng. 
 
H. Cô đã hỏi Đức Mẹ về mẹ của cô? 
 
Đ. Tôi hỏi Đức Mẹ, nếu tôi có thể thấy được mẹ tôi. 
 
H. Đức Mẹ có cho phép không? 
 
Đ. Tôi đã thấy mẹ tôi tất cả là 3 lần từ ngày mẹ tôi mất. 
 
H. Cô có thể cho biết mẹ cô như thế nào không? 
 
Đ. Lần mà tôi thích nhất là lần chót khi mẹ tôi tới với Đức Mẹ. Mẹ tôi đến với tôi, bà vòng tay ôm tôi và hôn tôi. Bà nói: “Ồ, Ivanka, mẹ thật hãnh diện vì con.” 
 
H. Ivanka, cô thường gặp Đức Mẹ vào ngày Kỷ Niệm hằng năm, cô có thể diễn tả cuộc hiện ra vào ngày 25 tháng 6, 1988 được không? 
 
Đ. Vâng, Đức Mẹ đẹp lắm. Áo và chiếc khăn voan của Mẹ viền vàng xung quanh. Đức Mẹ đã nói cho tôi về điều Bí Mật thứ ba và thứ tư. 
 
H. Cô có thể nói cho biết về cuộc hiện ra vào ngày 25 tháng 6, năm 1989? 
 
Đ. Vâng, Đức Mẹ đã nói cho biết về Bí Mật thứ năm và thứ sáu. 
 
H. Đức Mẹ còn nói gì nữa không? 
 
Đ. Đức Mẹ muốn chúng ta câu nguyện nhiều hơn nữa bởi vì Satan muốn cướp cuộc sống chúng ta. Nó đang làm tất cả những gì có thể và tìm những hoàn cảnh thuận lợi để dụ dỗ chúng ta, nhất là cuộc sống vật chất, cuộc sống duy vật này. Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện và ăn chay. Mẹ luôn luôn bầu cử cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. 
 
H. Đức Mẹ có ban điều gì nữa không, cô có thể chia sẻ với chúng tôi chứ? 
 
Đ. Đức Mẹ muốn mọi người trong thế giới này sống sứ điệp của Mẹ, nhất là cầu nguyện và ăn chay hãm mình. 
 
H. Tại sao phải ăn chay? 
 
Đ. Chúng ta cần ăn chay cho sự tự do được lớn mạnh hơn. Ăn chay sẽ giúp chúng ta bớt đi những dục vọng. Đức Mẹ từng nói ăn chay và cầu nguyện có thể ngăn chận chiến tranh. 
 
H. Tại sao ăn chay sẽ cho chúng ta được sự tự do lớn lao hơn? 
 
Đ. Có tự do chúng ta sẽ phụng sự Chúa và Đức Mẹ, và tha nhân, khi đó chúng ta không còn phải lo lắng cho những ước muốn của riêng bản thân chúng ta nữa. 
 
H. Đức Mẹ đã nói gì về những sự đau khổ? 
 
Đ. Đức Mẹ đã nói với tôi về tương lai của thế giới. Trên hai năm qua Đức Mẹ luôn nói về điều này. Mẹ nói với mỗi thị nhân chúng tôi một cách khác nhau. Với tôi, Mẹ nói về tương lai của thế giới. Với Vicka, Mẹ nói về cuộc đời của Mẹ. 
 
H. Đức Mẹ đã nói những gì? Có gì tốt không? 
 
Đ. Đức Mẹ đã nói với tôi tất cả. Có những cái tốt cũng như cái xấu. Chuyện quan trọng là phải biết Chúa yêu thương chúng ta. Tất cả đếu là con cái Thiên Chúa. 
 
H. Ivanka, tôi rất ngại khi phải hỏi câu hỏi này nhưng tôi phải hỏi. Có thể nào Thiên Chúa tiêu diệt thế giới này không? 
 
Đ. Chúng ta tiêu diệt nó chứ không phải Thiên Chúa. 
 
H. Như vậy sự tàn phá thế giới này là một phần trong những điều bí mật? 
 
Đ. Tôi không thể nói về những Bí mật. 
 
H. Trong sự hiểu biết của cô về 10 điều Bí Mật, cô có thể cho ý kiến gì không? 
 
Đ. Cầu nguyên, luôn luôn cầu nguyện. Hãy làm việc tốt cho anh em. Sống sứ điệp của Mẹ. Hãy khuyên bảo mọi người sống sứ điệp một cách nghiêm chỉnh. Đón nhận những ân sủng của Chúa như quà tặng của Ngài. Làm những gì Đức Mẹ khuyên bảo thì sẽ được an bình, hạnh phúc và sẽ đoạt được nước trời vĩnh viễn.

3) VICKA: Hãy cầu nguyện cho những con chiên lạc


Vicka Ivankovic, là một thị nhân thứ ba rất vui tánh. Hiện nay cô mới chỉ được 9 điều bí mật. Đức Mẹ vẫn hiện ra hằng ngày với cô từ năm 1981 cho tới nay. Cô đã viếng Thiên Đàng, Lửa Luyện tội và thấy địa ngục. 
 
H. Vicka, tại sao Đức Mẹ hiện ra ở Mễdu? 
 
Đ. Đức Mẹ muốn cứu con cái của Mẹ, muốn mọi người sống trong tình yêu của Chúa. Đức Mẹ kêu gọi mọi người trên thế giới hãy lắng nghe những sứ điệp của Mẹ và trở về với Chúa. Thật là nguy hiểm khi sống trong tội lỗi. Những tai kiếp đang đón chờ cho những ai không trở về với Chúa. Nhưng Ngài luôn luôn tha thứ cho dù chúng ta tội lỗi đến đâu đi nữa. Đức Mẹ đang kêu gọi chúng ta và đang kêu van lòng tha thứ của Chúa cho chúng ta. Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa chưa bao giớ từ chối sự tha thứ cho bất cứ người nào. 
 
H. Trên thế giới này có hằng triệu người không phải Thiên Chúa Giáo, Đức Mẹ nói gì về họ? 
 
Đ. Cầu nguyện. Tất cả mọi người trong vũ trụ này đều biết rằng thế giới này có Thiên Chúa. Ai cũng có cách cầu nguyện của họ. Đức Mẹ là mẹ của tất cả mọi người trên trần gian, người có tình mẫu tử cho tất cả, và những sứ điệp của Mẹ là từ Thiên Chúa và cũng cho tất cả mọi người. 
 
H. Khi Đức Mẹ tới, cô có cảm thấy liền sự thánh thiện của Mẹ không? 
 
Đ. Dĩ nhiên rồi. Bà có thể cảm nhận được một cách rất mạnh mẽ. 
 
H. Cô có thể diễn tả những gì đã xảy ra không? 
 
Đ. Khi Đức Mẹ tới, ánh sáng luôn luôn tới trước. Trước tiên Mẹ chào tôi, sau đó Mẹ nói một điều gì đặc biệt hay một điều gì có liên quan tới cá nhân và rồi chúng tôi cùng cầu nguyện chung. Mẹ thường chúc lành cho những người hiện diện ở đấy. Và cầu nguyện cho những người ốm đau. 
 
H. Nhìn Mẹ có giống như trong những tấm hình mà cô thường thấy không? 
 
Đ. Tôi chưa thấy một tấm hình, hay một ảnh vẽ nào được giống như Mẹ. 
 
H. Đức Mẹ đẹp lắm à? 
 
Đ. Đức Mẹ đẹp lắm, vẻ đẹp của Người chưa thấy trên trái đất. Sắc đẹp của Người không ai có thể diễn tả được. Khi Đức Mẹ cười, tôi cảm thấy niềm vui vô tận. Những khi tôi thấy nụ cười đó, vẻ rạng rỡ đó, tôi cảm thấy như đang ở trên Thiên Đàng. Và khi Đức Mẹ biến đi, tôi cảm thấy vô cùng trống vắng. 
 
H. Cuộc hiện ra như vậy thì Mẹ trong tình trạng có thể xác hay chỉ là một thị kiến mờ ảo? 
 
Đ. Đức Mẹ hiện ra với thân xác thật, con người thật. Tôi cảm nhận được Đức Mẹ như là người mẹ trần gian của tôi vậy. Khi tôi ở gần với Đức Maria, tôi như một đứa trẻ với một người mẹ. Sự liên hệ này không phải chỉ một mình tôi có, nhưng Đức Mẹ giảng giải cho tôi rằng Mẹ là mẹ của tất cả con cái trần gian. Mẹ yêu thương từng người một như con riêng của Mẹ vậy. Mẹ kêu gọi mọi người hãy trở về với Chúa. Con đường này là đức tin, bình an, cầu nguyện, ăn chay và trở về. Tôi muốn nói một điều là Đức Mẹ không ở xa chúng ta. Đức Mẹ luôn luôn kề cận bên mỗi người chúng ta vì Mẹ là một phần trong cuộc sống chúng ta. Mẹ luôn luôn lo lắng cho mỗi người chúng ta. 
 
H. Vicka, cô nói về Mẹ như thể Mẹ đang hiện diện nơi đây vậy? 
 
Đ. Đúng vậy! Nếu bà cầu nguyện bằng trái tim thì bà có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ. 
 
H. Có phải cô nói vậy có nghĩa là đầu phục không? 
 
Đ. Phải. Hãy mở con mắt tâm hồn ra vì Chúa và Mẹ đang nhìn chúng ta đó, chúng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và Mẹ, các Thiên Thần, và các Thánh. Đức Mẹ nói: “Các con yêu dấu! Khi các con đau buồn, lo lắng, khó khăn, các con tưởng Chúa Giêsu và Mẹ ở xa các con, nhưng Chúng Ta luôn luôn ở gần các con. Các con hãy mở lòng ra để cảm nhận được Chúng Ta. Và rồi các con sẽ thấy được Chúng Ta yêu các con tới cỡ nào.” Chúng ta càng mở lòng qua sự cầu nguyện và ăn chay ra bao nhiêu thì chúng ta càng đón nhận nhiều bấy nhiêu. 
 
H. Tại sao có nhiều người không ý thức được vậy? 
 
Đ. Tại đức tin của những người đó quá kém. Đức Mẹ yêu thương tất cả con cái của Mẹ nhưng đặc biệt là những người thiếu đức tin, những người lạc đường. Đức Mẹ cầu nguyện ngày đêm cho con cái của Người. 
 
H. Có phải Đức Mẹ nói đây là lần cuối Mẹ hiện ra trên trái đất? 
 
Đ. Phải, Đức Mẹ có nói vậy. 
 
H. Ai cũng thắc mắc tại sao Mẹ hiện ra quá lâu như vậy? 
 
Đ. Bởi vì tất cả ai cũng là con cái của Mẹ. Đức Mẹ nói: “Mẹ yêu thương tất cả như con trai con gái của Mẹ vậy. Và Mẹ không muốn một linh hồn nào hư đi.” Mẹ muốn mọi người chấp nhận những sứ điệp của Mẹ. Và đã có rất nhiều người thực hành. Mẹ nói hãy lần chuỗi Mân Côi, nhất là trong gia đình. Ăn chay và cầu nguyện là phương thế mạnh nhất để cứu các linh hồn. Mẹ muốn chúng ta lần 3 chuỗi một ngày: Vui, Thương, Mừng. Ăn chay Thứ Tư và Thứ Sáu bằng bánh mì và nước lạnh. Khi Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, không phải cầu nguyện bằng môi mép mà bằng trái tim chúng ta. Và sự cầu nguyện đó sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta, và chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến của Chúa, và Lòng Thương Xót của Ngài. Chúa yêu thương tất cả con cái của Ngài và Chúa luôn luôn tha thứ mặc dù chúng ta có tội lỗi mấy đi nữa, Ngài không bao giờ quay lưng bỏ mặc chúng ta. 
 
H. Chúng ta có cần biết về những sứ điệp của Mẹ không, có quan trọng lắm không? 
 
Đ. Điều này rất cần kíp cho mọi người, ai cũng nên biết ngay bây giờ. Hãy đem sứ điệp tới cho bạn bè, thân quyến, hơn thế nữa nên phổ biến ra khắp mọi nơi trên thế giới cho mọi người được biết. Đức Mẹ muốn tất cả mọi người, mọi nơi, mọi dân tộc đều phải biết. Mẹ muốn mọi người sống sứ điệp của Mẹ. Hãy giúp Mẹ rao truyền sứ điệp của Mẹ. 
 
H. Vicka, cô có thể cho chúng tôi biết về Thiên Đàng không? 
 
Đ. Thiên Đàng là một nơi rộng mênh mông, với một thứ ánh sáng chan hòa. Đó là cuộc sống mà trên trái đất này không có được. Chúng tôi thấy những người trên đó mặc áo chùng dài mầu xám, hồng, vàng. Họ tản bộ, cầu nguyện và ca hát. Các Thiên Thần nhỏ bay trên đầu họ. Đức Mẹ chỉ cho chúng tôi thầy họ vô cùng hạnh phúc. 
 
H. Cô ở trên Thiên Đàng bao lâu? 
 
Đ. Khoảng 20 phút. 
 
H. Có cỏ* không? 
 
Đ. Có chỗ thì nhỏ như căn phòng này, còn lại hầu như vô tận. 
 
H. Có tòa ốc, nhà cửa gì không? 
 
Đ. Tôi không thấy gì cả. 
 
H. Những người đó có nói chuyện với cô không? 
 
Đ. Họ nói nhưng tôi không hiểu gì cả. 
 
H. Có nhiều người xuống Địa Ngục không? 
 
Đ. Vâng, có rất nhiều người trong Địa Ngục, và sẽ còn rất nhiều người xuống đó nữa khi họ chết. 
 
H. Tại sao rất nhiều? 
 
Đ. Đức Mẹ nói những người xuống Địa Ngục vì họ chọn con đường đó, họ muốn xuống đó. 
 
H. Cô có thể diễn tả về Địa Ngục? 
 
Đ. Trong đó là một biển lửa, những ngọn lửa bốc lên hừng hực. Chúng tôi đã thấy những người trước khi bước vô Địa Ngục và sau khi bước ra khỏi nơi đó. Trước khi họ bước vô đó, họ là những con người bình thường nhưng khi ra khỏi đó, họ không giống hình thù con người nữa, họ giống như những ác quỉ, những quái vật khủng khiếp, họ không giống bất cứ con quái vật nào trên trái đất, có vẻ như trước kia họ chưa từng là con người vậy. Đó là những người chống đối Thánh Ý Thiên Chúa. Khi bước vô vùng biển lửa đó, họ vô cùng oán hận Thiên Chúa. 
 
H. Cô có thể diễn tả được không? 
 
Đ. Họ rất khủng khiếp, vô cùng xấu xí, giận dữ, và mỗi một người mỗi khác, không ai giống ai cả. 
 
*Nhà ở Mỹ, nhà nào cũng có một sân cỏ xanh rì nên không ngạc nhiên khi thấy một câu hỏi như vậy. 
 
H. Sau khi họ ra khỏi biển lửa đó, họ làm gì? 
 
Đ. Họ giận dữ cùng cực, gầm gừ, la hét, nghiền nát mọi thứ chung quanh. 
 
H. Khi thấy cảnh địa ngục rồi, cô cầu nguyện thế nào? 
 
Đ. Vâng, tôi cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Tôi biết những gì đang chờ họ nếu họ không trở lại với Thiên Chúa. 
 
H. Có phải dấu lạ “vĩnh viễn” sẽ xảy ra trong thời của cô? 
 
Đ. Đúng. 
 
H. Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người bây giờ chưa thật sự tin và trở lại, và họ muốn chờ tới khi dấu lạ xảy ra? 
 
Đ. Cho những người đó thì e rằng sẽ quá trễ. Đức Mẹ nói, Chúa đã cho chúng ta thời gian quá lâu rồi bằng những cuộc hiện ra này để cho mọi người có cơ hội ăn năn trở lại. Đức Mẹ mong muốn mọi người đều có cơ hội trong thời gian này. Đức Mẹ không thể giúp cho những người không muốn thay đổi, những người không muốn trở về với Thiên Chúa, những người không muốn đặt Thiên Chúa lên trên hết trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta không đáp ứng bây giờ e rằng sẽ quá trễ cho chúng ta.

4) IVAN: Hãy tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa

Ivan Dragicevic là một thị nhân thứ tư, tánh tình hòa nhã. Nếu ai không biết anh thì nghĩ rằng anh rất khó khăn nhưng thực tế anh rất cởi mở và khôi hài. Hiện tại Đức Mẹ vẫn còn hiện ra với anh mỗi ngày, cho dù bất cứ anh ở nơi đâu. Và anh vẫn chỉ có 9 điều bí mật. Anh vẫn đi rao truyền xứ điệp của Mẹ cùng khắp thế giới. 
 
H. Đức Mẹ nói chúng ta phải làm gì, Ivan? 
 
Đ. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống đơn giản, bình an. Chúng ta phải cẩn thận không nên để cho thế giới phù hoa cám dỗ chúng ta. 
 
H. Đức Mẹ nói gì về điều đó? 
 
Đ. Mẹ nói thế giới ngày nay đang đau khổ vì một cơn bệnh, và chúng ta cần được chữa lành. 
 
H. Bệnh gì? 
 
Đ. Chủ nghĩa duy vật chất (nặng về vật chất). 
 
H. Tại sao gọi là một căn bệnh? 
 
Đ. Bởi vì nó gây ra sự đui mù. Duy vật khiến đồng tiền là thần. Khi đồng tiền được tôn thờ là chúa, là thần rồi thì chúng ta không thể nhìn thấy gì khác. 
 
H. Đức Mẹ đã nói với anh như vậy sao? 
 
Đ. Vâng, điều này đã khiến cho Đức Mẹ rất buồn. Chúng ta cần tiền, bởi vì chúng ta cần mua sắm những thứ cần thiết, chúng ta chỉ nên mua sắm những thứ cần mà thôi.

5) MARIJA: Mỗi người hãy chọn cho mình một cuộc sống vĩnh cửu

 

Marija Pavlovic, là thị nhân thứ năm. Cô vẫn được Đức Mẹ hiện ra hằng ngày với cô. Mỗi tháng vào ngày 25, Cô được Đức Mẹ trao cho một sứ điệp ban ra cho thế giới. Cô nhận được một đặc ân của Đức Mẹ là mặc dù cô nói tiếng Croatia với một người nào đó khi Đức Mẹ gửi tới, nhưng người khách đó vẫn hiểu được bằng tiếng thổ ngữ của mình. Khi cô nằm trong nhà thương ở Birmingham vì cho người anh trái thận của mình. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với cô và cầu nguyện bằng tiếng Do Thái vậy mà cô vẫn hiểu được hoàn toàn. Cô vẫn chỉ có 9 điều bí mật. 
 
H. Marija, có những người được dạy dỗ là thế giới này không có Thiên Chúa. Đối với họ thì sao? 
 
Đ. Những người này khi lớn lên, họ có thể suy nghĩ về điều tốt hay điều xấu; ai ai cũng đều biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Thiên Chúa cho chúng ta sự tự do lựa chọn. Chúng ta có thể lựa cái tốt hay cái xấu. Chúng ta lựa chọn Thiên Đàng hay hỏa ngục là ngay từ bây giờ. 
 
H. Làm cách nào chúng ta có thể chọn lựa Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội hay Địa Ngục? 
 
Đ. Trong giờ chết, Thiên Chúa cho chúng ta thấy lại cuộc sống của chúng ta, những gì chúng ta đã làm, đã phạm. Và lúc đó, trong ánh sáng của Chúa, khi thấy được những việc đã làm thì biết phải đi về đâu, tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người. 
 
H. Sống cách nào để có niềm tin chắc khi chết mình sẽ được lên Thiên Đàng? 
 
Đ. Một điều cần biết là Thiên Chúa hiện hữu, chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, và phó thác vào tình yêu của Ngài để biết chắc rằng chúng ta không phải chết đời đời. 
 
Thuận Hà dịch theo nguồn tài liệu của MễDu