Đức Mẹ

BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP

Linh Mục Ljubo Kurtovic

 HÃY MỞ LÒNG RA CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CAO CẢ CỦA CHÚA

 “Các con thân mến!  Bữa nay nữa, với niềm vui lớn lao trong Trái Tim Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải.  Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng tất cả các con đều quan trọng trong kế hoạch vĩ đại mà Chúa đang hướng dẫn các con qua Mễdu.  Thiên Chúa ao ước cải hóa toàn thể thế giới và kêu gọi thế giới tới với sự cứu độ và đến trên con đường hướng về Người, vì Người là nguyên thủy và tận cùng của mỗi người.  Hỡi các con nhỏ!  Một cách đặc biệt, từ đáy Trái Tim Mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở rộng tâm hồn các con cho nguồn ân sủng vĩ đại mà Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ ở đây.  Mẹ ao ước cám ơn từng người các con đã hy sinh và cầu nguyện.  Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con.  Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 
 
Hôm nay nữa, cũng đang vang vọng tiếng của Mẹ trên trời.  Hôm nay nữa, Mẹ vẫn không bỏ cuộc nơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta mất niềm tin tưởng nơi bản thân mình, và khi chúng ta mất niềm tin nơi Mẹ.  Chúng ta có thể nghe những lời từ mẫu của Mẹ và những lời kêu gọi hoán cải của Mẹ.  Đức Mẹ biết rằng hoán cải là một tiến trình và là con đường đưa đến Miền Đất Hứa, nơi có hòa bình, tự do và hoan lạc mà chỉ có Thiên Chúa mới ban được cho chúng ta.  Như dân Israel, chúng ta cần từ bỏ nếp sống nô lệ và băng qua sa mạc tới nền tự do của Miền Đất Hứa, nơi Thiên Chúa muốn dẫn dắt chúng ta qua Thân Mẫu của Con Một Người.  Đức Maria đã băng qua sa mạc của đời sống trên trần thế.  Với Mẹ, chúng ta cũng sẽ chắc chắn tới với Thiên Chúa. 
 
Tình yêu Thiên Chúa không ngoại trừ một ai:  “Ngài sáng tạo con người theo hình ảnh mình,  Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.”  (St 1,27) 
 
Đức Nữ Vương Hòa Bình nói với chúng ta:  “Đừng quên rằng tất cả các con đều quan trọng trong kế hoạch trọng đại này mà Thiên Chúa đang thực hiện qua Mễdu.”  Đức Mẹ nói với chúng ta:  “Các con thân mến, đây là thời gian của lòng thương xót, đây là thánh địa.”  Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ là hành động Thiên Chúa cúi mình xuống với con người, với bạn và với tôi.  Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ là cử chỉ Thiên Chúa phục vụ con người.   Làm sao mà không thể thấy, không thể nhận ra được tình yêu vô biên của Thiên Chúa thể hiện qua sự hiện diện của Đức Mẹ ở Mễdu cho được? 
 
Bởi vì Mẹ là một người mẹ nên Mẹ không bỏ cuộc, không mệt mỏi mặc dù chúng ta chúng ta chống lại lời kêu gọi của Mẹ.  Mẹ biết  không phải ai cũng sẽ tin và chấp nhận những sứ điệp của Mẹ và tình yêu Thiên Chúa đang biểu lộ qua sự hiện diện của Mẹ.  Bất chấp sự việc, Mẹ nói, Mẹ hiện ra với chúng ta, Mẹ kêu mời, và Mẹ yêu thương chúng ta là những người con cái của Mẹ.  Chúng ta cũng đang có những nguy cơ để Lời Chúa phán qua ngôn sứ Isaia thành hiện thực nơi chúng ta:  “Hãy đi nói với dân này rằng:  hãy nghe cho rõ nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ nhưng đừng nhận ra.  Hãy làm cho dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe mà lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành.”  (Is 6,9-10) 
 
Những Lời của Mẹ tràn đầy hy vọng và hoan lạc.  Mẹ biết rằng con người có thể chấp nhận và thực thi những gì Thiên Chúa đòi hỏi con người.  Đức Mẹ muốn chúng ta cảm nghiệm được sự thật là Thiên Chúa là nền tảng vững chắc cho cuộc sống của chúng ta.  Trong những Lời của Đức Mẹ chúng ta nhận ra rằng chúng ta thế nào thì Thiên Chúa chấp nhận con người chúng ta thế đó.  Chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống chúng ta không luôn bước đi trên con đường ngay nẻo chính.  Có những ngã rẽ ngang dọc; có những quyết định lựa chọn sai lầm trong cuộc sống, những cái đó đã đưa chúng ta tới tình trạng thê thảm ngày nay.  Vậy mà, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta và chấp nhận con người chúng ta. Thiên Chúa biết đích danh bạn và tôi:   “Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.”  (Is 49, 16)  Thiên Chúa không bao giờ nhìn bàn tay của mình mà không thấy tên tuổi của bạn và tôi.  Tình yêu và lòng thương xót của Ngài đã được biểu lộ cho chúng ta trong 26 năm qua những cuộc hiện ra của Đức Mẹ.  Chúng ta hãy mở tâm hồn ra đón nhận lòng thương xót Chúa qua sự hiện diện của Mẹ ở Mễdu này. 
 
Thuận Hà