Đức Mẹ

 
(Ngày lễ kính Thánh Giacôbê, bổn mạng của Giáo Xứ Mễdu) 
 
 “Các con thân mến!  Bữa nay trong ngày lễ Bổn mạng của giáo xứ các con.  Mẹ kêu gọi các con hãy noi theo đời sống các thánh.  Ước mong đời sống của các đấng đối với các con là gương mẫu và niềm khích lệ cho đời sống các con nên thánh thiện.  Ước gì việc cầu nguyện giống như dưỡng khí các con thở chứ không phải là gánh nặng.  Hỡi các con nhỏ!  Thiên Chúa sẽ biểu lộ tình yêu của Ngài cho các con và các con sẽ cảm nghiệm được niềm vui vì các con là những người con yêu của Mẹ.  Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con dồi dào ân sủng.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  
 
    Đức Mẹ thường chỉ vô đời sống các thánh, là những người đã ra đi và để lại những ấn tượng sâu sắc không phai mờ trong lịch sử Giáo Hội.  Các thánh là của mọi thời đại.  Với đời sống của họ, luôn luôn là trong  đường lối khác thường và mới lạ, các ngài đã biểu lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho những người lân cận. 
 
    Đời sống của một vị thánh là đời sống sinh nhiều hoa trái.  Vẻ đẹp và giá trị của thánh nhân không hề qua đi.  Có những vườn cây hoang tàn, bỏ trống không sanh hoa kết trái thì cũng có những con người rất nghèo khổ dành rất ít hay không có gì cho đời sống, gia đình đức tin của họ.  Các thánh là những người được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, sống theo đời sống Phúc Âm.  Làn khí kỳ diệu của ân sủng đã cho chúng ta các vị thánh - những lực sĩ tinh thần vĩ đại -  Làn khí diệu huyền ấy đã trao ban các ngài cho Giáo Hội qua mọi thời đại.


    Các thánh là những người có một mục tiêu trong đời sống, và đã có một nỗ lực tối đa để thi hành mục tiêu đó.  Qua mọi thời đại, Giáo Hội đã có những vị thánh như là bằng chứng nói lên Thiên Chúa đang sống với dân của Ngài.  Nhờ sống với các ngôn sứ, chúng ta biết được sự tốt lành của Thiên Chúa, và sống mật thiết gần gũi vời Ngài.  Gặp gỡ một vị thánh có nghĩa là thấy Chúa Giêsu đang làm việc.  Gặp một vị thánh có nghĩa chúng ta khám phá vẻ đẹp của đức tin và khám phá ra quyền năng của sự thánh thiện.  Các thánh là cuốn Sách Phúc Âm sống động mà đó là cách lựa chọn độc nhất cho mọi thế hệ trong sự thật. 
 
    Gặp gỡ một vị thánh trong thời của ngài luôn luôn là một sự linh ứng mới, như thánh Augustinô đã bày tỏ cho chính mình và dạy chúng ta nữa:  “Hỡi Augustinô, nếu  nhiều người có thể nhận ra được sự thánh thiện và là chứng nhân, thì tại sao ta lại không làm được chứ?”


    Phải, mỗi ngày tôi cũng có thể từ bỏ sự ích kỷ của tôi, và chính bản thân tôi nhiều hơn nữa, và là chứng nhân cho Tin Mừng Phúc Âm để đem Chúa Giêsu tới gần hơn với những người khác.  Phải, tôi cũng có thể ăn chay các ngày Thứ Tư và các ngày Thứ Sáu, và trong đường lối này tôi sẽ giải thoát bản thân tôi khỏi mọi tật xấu, để mở trái tim tôi ra cho yêu thương.  Phài, tôi cũng có thể cầu nguyện với trái tim, với gia đình, với cộng động và với Giáo Hội.  Phải, bằng tấm lòng yêu thương và hợp nhất lớn lao tôi cũng có thể dự vào các kế hoạch của Đức Mẹ mà Mẹ đã tỏ ra ở Mễdu 26 năm, một tháng. 
 
    Trước mắt chúng ta là đời sống và hành trình cuộc sống của Thánh Giuse.  Ngài hiểu ngài là người được chọn, vì thế ngài luôn luôn mở rộng lòng ra đón nhận linh ứng của Chúa Thánh Thần.  Ngài chưa bao giờ đặt các suy nghĩ, ước vọng của mình trước kế hoạch Thiên Chúa.  Ngày nay điều quan trọng là quyết định chấp nhận tiếng gọi mời của Thiên Chúa, và đáp lại  cách khiêm nhường lời mời gọi ấy.


    Bằng vào đời sống, các thánh đã nâng cao phẩm giá của con người lên mức độ cao trọng nhất – tơi mức độc con cái Thiên Chúa – Chính vì thế, mỗi thánh đều là một tấm giấy to lớn, và trên tấm giấy đó, Thiên Chúa ghi Danh Người vào đó để chứng tỏ tình yêu của Người.  Mỗi một vị thánh đều để lại một sứ điệp trong thời của ngài.  Các ngài không sống một đời sống chỉ để đóng kịch hay để cho giòng dõi các ngài được vỗ tay tán thưởng.  Ngược lại, các ngài rất khiêm nhường và kiên trì xây dựng một thế giới mới - thế giới của Chúa Kitô. 
 
    Khi không có các thánh trong một đất nước nào hay trong một thời đại nào đã được ấn định, thế giới sẽ đi vào một cơn khủng hoảng và bóng tối đổ xuống toàn bộ thế hệ, bởi vì người ta không nghe được tiếng nói cho sự an toàn của con người.  Trong trường hợp đó, tiếng nói của các thánh là một tiếng vang của Thiên Chúa và là một dấu chỉ sự hiện diện của Ngài đều không được nghe thấy.  Không có các thánh, thế giới sẽ trong tình trạng vô vọng và hỗn loạn.  Không có các thánh, nhân loại sẽ lạc hướng như trong một thành phố rộng lớn không có đèn báo hiệu lưu thông.  Đức Mẹ kêu gọi chúng ta:  hãy tìm cho mình các gương mẫu và sự đo lường hoạt động, và tình yêu trong đời sống các thánh – trong đời sống chúng ta, trong đời sống gia đình, và trong những nơi làm việc của chúng ta. 
 
    Lên án các thánh, hay xóa bỏ các ngài ra khỏi đời sống của Giáo Hội, là chối bỏ Thiên Chúa, là Đấng yêu thương chúng ta và cứu con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.  Chúng ta được gọi tôn kính các thánh là những người đã được thể hiện lòng can đảm như một chứng nhân cho Chúa Kitô.  Chúng ta cần các ngài bởi vì các ngài giúp đỡ chúng ta trên bước hành trình của mình trong cuộc đời.  Chúng ta cần đến các ngài để tìm ra câu trả lời  cho các vấn nạn ngày nay về sự hiện hữu của mình.  Đời sống của các ngài như một bản nhạc tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho con người.  Chúng ta là những người có phước   khi chúng ta tôn kính các ngài, bởi vì các ngài sẽ linh ứng cho chúng ta không bị suy yếu trên bước hành trình của mình trong cuộc sống. 
 
    Anh chị em thâân mến 
 
    Chúng ta hãy đáp lại sứ điệp này của Mẹ.  Chúng ta hãy giúp cho những người khác khám phá ra món quà  cầu nguyện giống như một kho tàng quí báu trong tâm hồn chúng ta. 
 
    Tháng này chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ sau đây: 
 
         1.  Cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI, ngài đã dành ra một giờ cầu nguyện trước thánh tượng Nữ Vương Hòa Bình.  Vị bí thư của ngài đã chứng kiến điều đó và ngài rất cảm động đến nỗi khuôn mặt ngài biến đổi.  Nguyện cầu cùng Đức Nữ Vương Hòa Bình gìn giữ Ngài trong tấm áo choàng của Mẹ.


         2. Cho tất cả mọi cá nhân tinh thần là những người ngày càng sa sút trong vấn đề cầu nguyện.  Những người vẫn tiếp tục tỏ ra cho người ta thấy công việc tông đồ của mình nhưng mà chính họ lại không cầu nguyện.  Nguyện xin cho họ được trờ lại với nguồn mạch mà các thánh đã uống, ước gì họ cầu nguyện trờ lại.


         3. Cho cộng đoàn cầu nguyện của chúng ta được giáo huấn và để giáo huấn người khác cầu nguyện.  Cho việc làm gương của chúng ta có chất thánh. 
 
    Anh chị em thân mến!  Tôi cầu nguyện cho anh chị em và chào mừng anh chị em.  Nguyện xin Đức Nữ Vương Hòa Bình chúc lành cho tất cả anh chị em và giúp đỡ anh chị em, để ngày lại ngày chúng ta sẽ chấp nhận và sống lời kêu gọi của hiền mẫu bằng một tình yêu còn lớn lao hơn nữa. 
 
    Thân ái, 
 
    LM. JOZO ZOVKO, OFM