Đức Mẹ

(CHILDREN OF MEDJUGORJE)

 Ngày 15-04-08 
 
Chủ tịch: Ông Arnold Ochs 
 
Phó chủ tịch:  Sơ Emmanuel 
 
Ban cố vấn:     

  • Đức Hồng Y Jaime Sin +
  • Đức Hồng Y Bernadino Echeverria, OFM. +
  • Đức Tổng Giám Mục Frane Franic
  • Đức Tổng Giám Mục Muic D. Peter Chung
  • Đức Tổng Giám Mục Nicolas D’Antinio, OFM.
  • Đúc Tổng Giám Mục Micheal D. Pfeifer, OMI.
  • Đức Tổng Giám Mục Donald Montrose
  • Đức Tổng Giám Mục William Ellis
  • Linh Mục Daniel Ange
  • Ông Ralph Martin

 
Con cái Mễdu th ân mến! 
 
Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!       
 
 Ngày mùng 02-04, thị nhân Mirjana đã chia sẻ sứ điệp dưới đây sau lúc Đức Mẹ hiện ra với cô: 
 
“Các con thân mến!Hôm nay nữa, khi Mẹ ở với các con trong tình yêu cao cả của Thiên Chúa, Mẹ muốn hỏi các con:  ‘Các con cũng ở với Mẹ chứ? Trái tim các con có mở ra cho Mẹ không? Các con có cho phép Mẹ thanh tẩy và sửa soạn tâm hồn các con cho Con của Mẹ không?   Hỡi các con, các con được chọn là vì ân sủng trọng đại của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống nhân loại trong thời buổi các con.  Đừng do dự đón nhận nguồn ân sủng đó.  Cám ơn các con.” 
 
Đức Mẹ đã ban phép lành cho tất cả những người hiện diện và làm phép tất cả những tượng ảnh của họ.  Mirjana diễn tả: “Khi Mẹ ra đi, đằng sau Mẹ là một luồng ánh sáng ấm áp và vô cùng đẹp đẽ trong bầu trời xanh”. 
 
Lửa trong yết hầu!  Bạn hữu của chúng tôi ở Vocepiu - Milan nước Ý - đã và đang sản xuất những cuốn băng cassettes và các dĩa CD để truyền bá về Lời Chúa từ thập niên 70.  Chúng tôi có nhiều cộng tác chung với họ về sự kiện Mễdu, vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ một chứng từ thật lạ lùng mà chúng tôi có được.  Điều lạ là khi tiếp xúc với quyền năng của Thiên Chúa.  Và vừa rồi họ đã kể cho chúng tôi một câu chuyện thật ngạc nhiên đã xảy ra năm 1997. 
 
Hội đoàn của họ đã tới viếng đất Do Thái trong một chuyến hành hương.  Ngày cuối cùng trong lúc đang cầu nguyện trước tượng Thánh Giá tại Nhà Mồ Chúa, Maria Luisa đã nghe rõ ràng được một tiếng nói bên trong rằng: “Con hãy làm một điều gì đó cho Cuộc Khổ Nạn của Ta.”  Tiếng nói này thật sự đã đánh động chị rất nhiều, và trên đường  trở về Milan, chị quyết định thực hiện một dĩa nhạc CD về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu.  Chị có khiếu về âm nhạc nên quyết định trích các đoạn Kinh Thánh, phối hợp với thánh ca của Chính Thống Giáo, thánh ca của Do Thái nói về Đấng Mêsia lẫn nhạc La Tinh. 
 
Chị đã nhờ người cậu của chị lãnh phần đọc các đoạn Kinh Thánh,  người có giọng đọc mang âm hưởng tình yêu Thiên Chúa.  Chị đã sửa soạn trước nửa tiếng để thực hiện chương trình ghi âm tại Miro-Productions Studio.  Nhưng chẳng may buồi sáng đó người cậu của chị bị ngã bịnh không thể thực hành được công việc.  Maria Luisa không bỏ cuộc.  Nơi phòng ghi âm, thời gian thu âm đã bị đóng tiền trước tính theo từng phút và thật sự không rẻ.   Ngay tức khắc chị đành phải kiếm người khác đọc.  Chị quyết định kiếm một nơi khác cũng gần bên phòng ghi âm của Miro Studios mang tên là Mediaset Studio và yêu cầu được một giọng mang âm điệu  cho bài đọc đó. 
 
Ngay khi chị bước vô khu vực tiếp tân nơi để cái bàn hướng dẫn, Maria Luisa biết rằng chị đang ở trong một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt.  Những bộ sa lông xa hoa, những bức tranh trên tường được treo một cách hoàn hảo.  Có những chiếc bàn bằng kiếng, những bàn làm việc sang trọng, chị nghĩ: ‘Tôi đang làm gì ở đây, đây không phải là nơi tôi có thể tìm được những gì tôi đang cần!’  Chị tiến tới gần người phụ nữ dáng dấp thanh lịch ngồi sau cái bàn bằng đá cẩm thạch bóng láng: “Tôi cần một người có thời gian rảnh chừng nửa giờ để thu âm cho một bài đọc..”  Ngay lúc đó, một người đàn ông có vẻ sành điệu bước xuống thang lầu.  Anh nhìn có vẻ là một người tao nhã  hoàn hảo của phái nữ, thường quyến rũ những người khác phái và có vẻ tự mãn.  Anh tới gần Maria Luisa để tìm hiểu thêm những nhu cầu của chị mà anh đã tình cờ nghe lén được.  Anh nói, anh có khoảng 20 phút trước khi nói cho đài truyền hình và một chương trình quảng cáo cho hãng nước ngọt Côca Côla.  Anh có vẻ tự hào làm cho những hãng nổi tiếng  như vậy.  Anh tự giới thiệu là Alfio.  Khi Maria Luisa nói rõ cho anh  biết rằng buổi ghi âm này không có mục đích thương mại nên anh không thể đòi nhiều tiền bạc cho buổi ghi âm đó.  Alfio cũng đồng ý cho việc ghi âm trước sự ngạc nhiên của Maria Luisa.   Maria thật sự bối rối, tự hỏi làm sao người đàn ông này lại có thể nhận làm việc cho Cuộc Thương Khó và thực hiện được đúng âm điệu để đọc Lời Chúa.  Chị cố gắng trình bày cho anh về thắc mắc này, nhưng Alfio, bảo đảm về tài năng chuyên nghiệp của mình, anh đã dơ tay lên trấn an sự lo ngại của Maria. 
 
Hai người tới phòng ghi âm. Alfio cầm lấy bản văn, sửa lại Micro để trước mặt mình.  Đoạn Kinh Thánh đầu tiên được chọn do Maria Luisa là Người Tôi Trung đau khổ: ‘Người Tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn.  Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng cho chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta  ưa thích.  Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.  Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.” (Is 53, 2-3) 
 
Alfio đọc 3 câu đầu tiên rồi ngừng lại.  Anh xin một ly nước lạnh bởi vì, anh nói, có một cái gì đó trong cuống họng anh.  Anh bắt đầu lại và cũng bị như lúc đầu.  Liên tục 3 lần như vậy anh phải ngưng, bất lực, và đôi mắt anh tràn đầy nước mắt.  Maria Luisa nhận thấy có một cái gì đó đang xảy ra:  Alfio đã không thể đọc được bởi vì anh đang có một cảm nghiệm tràn ngập trong hồn anh.  Anh thử lần thứ ba, Alfio bật khóc dã rượi và đã không thể kềm chế được. 
 
“Nhưng người đàn ông này là ai?”  Alfio hỏi với một giọng đau khổ.  “Ai đã bị đối xử tàn tệ như vậy?”  
 
Maria đáp:  “Đó chính là Đức Giêsu.”  
 
 “Giêsu là ai?” 
 
Buổi ghi âm ngưng lại.  Alfio không thể bình tĩnh được.  Anh muốn biết tất cả về người mang tên Giêsu này.   Và Maria bắt đầu nói cho anh biết về Đức Giêsu.   Alfio đã hỏi Maria nhiều câu hỏi nữa về Đức Giêsu.  Anh lấy điện thoại cầm tay gọi và hủy bỏ tất cả những cái hẹn trong ngày hôm đó.  Anh đã ở lại hơn 4 tiếng đồng hồ để đọc tất cả những bản văn và nghe Maria giải thích về các bài đọc ấy.  Bị khuất phục và trong trạng thái chấn động, anh tập trung vào từng chữ rồi yêu cầu Maria lặp lại tất cả cho anh.  Anh muốn biết từ đầu câu chuyện về Đức Giêsu.  Lời Chúa đã chiếm hữu anh hoàn toàn. 
 
Cuối cùng Alfio đã hỏi: ‘Tại sao chị lại làm việc này?  Chị thấy việc này sẽ có lợi cho ai?”  Maria Luisa trả lời, “Ờ, khi tôi bắt đầu công việc này, tôi nói rằng nếu chỉ cần một người trở lại nhờ cái đĩa CD này, như vậy đủ cho tôi rồi.”  Alfio thốt lên:  “Tôi là người đó.” 
 
Những ngày kế tiếp, trong văn phòng, Alfio bắt đầu nói cho mọi người biết về Đức Giêsu.  Anh không thể không nói.  Làm sao anh có thể giữ im lặng được?  Anh không thể kiếm những chuyện gì khác để nói ngoài Đức Giêsu.  Nhưng liền sau đó, những người kề cận anh cho rằng anh bị thần kinh phá rối.  Và Alfio đã bị nghỉ việc!  Anh ở trong tình trạng thất nghiệp 6 tháng trước khi tìm lại được ngành chuyên môn của mình.  Ngay sau cuộc hoán cải, Alfio đã trở về xum họp với vợ và con.  Từ đó đến nay, từ 10 năm trước đây, họ dự thánh lễ mỗi sáng. 
 
 Ai hiểu được quyền năng của Lời khó mà tin được!  Chúa Giêsu tới viếng thăm chúng ta ngay giây phút chúng ta không ngờ.  Chỉ cần một câu Thánh Kinh cũng đủ thay đổi trái tim tận gốc rễ. 
 
“MẸ YÊU DẤU, MẸ ĐƯỢC TRÀN ĐẦY LỜI CHÚA, XIN GIÚP CHÚNG CON TRÂN QUÍ VÀ THA THIẾT ĐỌC LỜI CHÚA.” 
 
Cầu mong ngọn lửa chứa đựng trong đó đụng chạm tới tất cả những người như Alfio trong thế giới vẫn còn lang thang trong bóng tối.” 
 
Soeur Emmanuel - Thuận Hà