Tài Liệu Khác

LẠY CHÚA GIÊSU! XIN HÃY ĐẾN

 
1.  Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa, con tin Chúa thật Chúa đang ở trước mặt con, con yêu mến Chúa. 
 
(Lặp lại trong thinh lặng) 
 
2.  Lạy Chúa, con tin Chúa đang ẩn mình trong chiếc bánh này.  Con tin với tất cả trái tim và linh hồn con. Con kêu cầu Danh Chúa.  Hãy đến với con, Maranatha!  Hãy đến, con đang trông chờ Chúa với trái tim yêu thương sốt mến của con!  Hãy đến, hồn con đang trông chờ Ngài.  Hãy đến,  hồn con và tất cả con người con ao ước được bay lên với Chúa.  Con mong ước cả cuộc sống con chỉ là một tiếng gọi, một sự khát khao về Chúa, giống như đứa bé khát khao vòng tay mẹ hiền, ước chi hồn xác con khát khao chỉ một mình Chúa thôi. 
 
-                           Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, Maranatha! 
 
          (Lặp lại trong thinh lặng) 
  
3.  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.  Trái tim con giờ đây đang kết hợp với Mẹ Maria, Mẹ của Ngài, con xin mời Chúa Đến.  Con ước ao được khát khao giống như xưa Mẹ đã khát khao Đấng Mêsia, Đấng Cứu Chuộc dân Chúa, dù rằng lúc đó Mẹ không hay biết Mẹ sẽ là mẹ của Ngài.  Con muốn cùng với Mẹ cảm nghiệm được tình yêu và sự khao khát Chúa như một ngọn lửa nung nấu trong con, cũng giống như Trái Tim Mẹ được cháy nóng khi Chúa xuống trong cung lòng Mẹ, cho tới Chúa chịu chết và sống lại trong vinh quang.  
 
          Mẹ đã kêu gọi con và ban sứ điệp này cho con: 
 
 “  Các con thân mến!  Bữa nay Mẹ kêu gọi các con hãy cho Mẹ trái tim của các con, để Mẹ thay đổi nó giống như Trái Tim của Mẹ.  Hỡi các con, các con tự hỏi tại sao các con không thể đáp lại lời mời của Mẹ khi Mẹ kêu gọi các con.  Các con không thể làm được là vì các con không cho Mẹ trái tim của các con để Mẹ  thay đổi nó.  Các con nói nhưng các con không thực hành.  Mẹ kêu gọi các con hãy thực hành những gì Mẹ yêu cầu nơi các con.  Trong con đường này Mẹ ở với các con.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  (Sứ điệp 15 tháng 5, 1986) 
 
4.  Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan:  “Đừng sợ! Ta là đầu và là cuối.  Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời:  Ta giữ chìa khóa cửa tử thần và âm phủ…Thần khí và Tân Nương nói:  “Xin Ngài ngự đến!”  Ai nghe, hãy nói:  “Xin Ngài ngự đến!”  Ai khát, hãy đến; ai muốn hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.  Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng:  “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.”  Amen.  “Giêsu ơi, xin hãy đến.”  (Kh 1, 17b-18;  22, 17; 20) 
 
-  Amen, Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. 
 
           (Lập lại trong thinh lặng) 
 
5.  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói:  “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tăm tối.”  Con kính mời Chúa.  Con tin  rằng Chúa là ánh sáng, giống như hừng đông buổi sáng, xin chiếu ánh sáng trong trái tim và linh hồn con.  Con tới trước Thiên Nhan Chúa và con mở lòng con ra cho Chúa để Chúa có thể bước vào trái tim con như nguồn ánh sáng, để Chúa xua đi những tăm tối, để ánh sáng Chúa bừng lên trong mỗi ngõ ngách trong tâm hồn con, nhất là những vùng bị thương tích, những vùng mà gốc rễ của tội lỗi và tật xấu ngự trị.  Tự đáy lòng con, con kêu xin tới Chúa:
 
-  Lạy Chúa là nguồn ánh sáng, xin tắm gội hồn con trong ánh sáng của Chúa. 
 
(Lập lại trong thinh lặng) 
 
6. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tới trong gia đình con!  Chúng con cần ánh sáng Chúa.  Cha mẹ con cần ánh sáng để dẫn dắt con cái.  Anh chị em con cần ánh sáng để sống trong đức tin và tình yêu Chúa.  Các trẻ nhỏ, và giới trẻ cần ánh sáng để họ được mở lòng ra cho Chúa.  Xin làm đầy trong các bậc cha mẹ sự khao khát Chúa.   Chúa biết đó, có biết bao gia đình đang sống trong tăm tối.  Biết bao gia đình đang sống trong bịnh hoạn, lo lắng mà kết quả là từ những sự xung khắc trong gia đình.  Tình yêu và hòa bình đã thiếu vắng trong gia đình họ.  Và trong sự tăm tối của sự dữ, bao  trẻ em còn trong bào thai của những bà mẹ đã bị lấy đi.  Trong khi những kẻ khác sống trong đau khổ, thiếu ánh sáng của Chúa mà chỉ có tình yêu mới đem họ lại vô trong trái tim con người. 
 
(Thinh lặng để cầu nguyện riêng cho gia đình và những gia đình đang cần lời cầu nguyện) 
 
7.                     Lạy Chúa Giêsu, Chúa xây dựng Giáo Hội Chúa để đem ánh sáng tới cho thế gian.  Ánh sáng phải để trên cao để chiếu cho mọi người được thấy.  Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn ánh sáng Chúa qua Giáo Hội.  Ước gì những người con trung thành của Chúa giống như những cô dâu chờ đợi Chúa trong tiếng hát, trong lời nguyện yêu thương và an bình.  Ước gì Đức Thánh Cha, các Giám Mục, linh mục, và các cộng đồng, các dòng tu trong Giáo Hội Chúa đợi chờ Chúa như các trinh nữ mong chờ chú rể tới gõ cửa.  Xin ban cho Giáo Hội Chúa trong mọi nơi hát lên những bài ca đón mừng Chúa đến.  Và trong quyền năng Chúa Thánh Thần chúng con xin  khẩn khoản van xin: 
 
-  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến trong Giáo Hội và qua Giáo Hội Chúa vô trong thế giới này. 
 
             (Lặp lại trong thinh lặng) 
 
Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng chiếu sáng muôn người.  Chúa rọi ánh Chúa trên những ai đang trong bóng tối sự chết và tối tăm.  Con thờ lạy Chúa và con đón chào Chúa.  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, đến trong thế giới này và xua đi những bóng tối của ma quỉ.  Trong đó có chiến tranh, thần dữ, hận thù, bất công, bạo lực, lừa gạt, xin chiếu sáng vô những nơi đó.  Con biết rằng con thiếu ánh sáng Chúa để đem vào những nơi tăm tối trong thế giới này.  Bởi vậy, trước mặt Chúa đây, con xin từ bỏ tất cả những gì là tăm tối trong con, tội lỗi con và tất cả những gì còn ngăn chặn  Chúa đến với con.  Lạy Chúa Giêsu, xin cho tất cả những ai không thể từ bỏ bóng tối,  không biết từ bỏ bóng tối, hay từ chối từ bỏ bóng tối, con muốn cầu nguyện cho họ để tất cả mọi linh  hồn được mở rộng trái tim cho Chúa Đến, để họ tới với ánh sáng của Chúa. 
 
(Lập lại trong thinh lặng) 
 

8.   Lạy Chúa Giêsu của con, tạ ơn Chúa đã để con mời Chúa đến với con trong giờ chầu này.  Tạ ơn Chúa bởi vì Chúa lắng nghe tiếng con, và sửa dọn trái tim con.  Con xin chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa.  Ước chi Chúa đến để chiếm lấy con, để con trở thành ánh sáng của Chúa.  Hãy biến con như một chứng nhân của Chúa.  Xin bước vô gia đình con, cộng đồng con, Giáo Hội và thế giới này.  Hãy biến con như một ngọn đèn để trên cao để kẻ khác có thể thấy và tìm kiếm Chúa. 
 
(Thinh lặng và dâng lên cho Chúa tất cả những ai mà bạn muốn cầu nguyện cho trong sự chúc lành và chữa lành) 
 
9.   Lạy Chúa Giêsu, Con tin tưởng tình yêu Chúa luôn dành cho những người bịnh tật và tật nguyền, những người sống trong tội lỗi, và những người đang sống xa vòng tay yêu thương của Chúa, những người không biết Chúa.  Con tin tình yêu Chúa dành cho cả những người đang sống trong tật xấu hư hèn, đang sống xa Chúa, không biết cầu nguyện để xin Chúa đến.  Con tin tưởng vào tình yêu Chúa, ngay cả những người đang sống dưới quyền lực của Satan, những người đang phó mặc cuộc sống mình và phục vụ sự xấu xa.  Không cần biết họ làm gì nhưng Chúa vẫn không bao giờ ruồng bỏ họ.  
 
  
 
Xin giang rộng cánh tay Chúa trên chúng con, chữa lành chúng con, soi sáng chúng con, cho chúng con sự khôn ngoan, và làm đầy trong chúng con các đặc sủng của Chúa Thánh Thần.  Xin đụng chạm tới những người bịnh và những nơi tăm tối trong đời sống họ.  Hãy để cho nước Chúa đượcc vinh quang.  Hãy kéo mọi người lại gần Chúa.  Hãy đến cả với những trái tim đã được thức tỉnh từ những nơi mà họ bị bỏ rơi.  Hãy chúc lành cho chúng con.  Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng trị muôn đời.  Amen. 
 
Thuận Hà – LM. Slawko Barbaríc 

HinhLongThuongXot

20 Bài Ngẫu Nhiên