Tài Liệu Khác

CHUYỆN THÁNH THỂ Ở LUCERNE, THỤY SĨ 1447

Tại Canton  Lucern, Thụy Sĩ  có một ngôi thánh đường được cất lên từ hơn 400 năm qua.  Cho tới nay, các tín hữu bốn phương vẫn đến hành hương nơi này.  Tháng Năm thường là tháng đem rất nhiều tín đồ tới đền thánh này.

Vào ngày 23 tháng Năm, năm 1447, một phụ nữ bị ma quỷ dẫn đường đưa lối, đã xúc phạm tới sự thánh bằng cách ăn cắp một tấm bánh thánh đã được truyền phép cất giữ trong nhà tạm.  Ý nghĩ của bà là nếu lấy được thì cuộc sống của bà sẽ được khá giả hơn khi bà đem bán lấy tiền.   Nhưng sau khi ra khỏi nhà thờ thì bà không làm sao tiến xa hơn được bởi vì tấm bánh trở nên rất nặng nề.  Muốn thoát khỏi cảnh  đó bà đành quăng tấm bánh vô một bụi rậm gần đó.  Việc làm đó ám ảnh bà mãi, khiến bà không có sự bình an.  Cuối cùng nhờ ơn Chúa bà đi xưng tội và thống hối tội lỗi mình.

Ngay sau đó, không ngờ một người chăn chiên đem đàn chiên của mình thả vô bãi cỏ đó,  nhưng đàn chiên nhất định không chịu đi xa hơn, cho dù bà đe dọa cách nào chăng nữa.  Người chăn chiên buộc lòng phải nhờ tới người hàng xóm tới giúp  mình lùa đàn chiên vào bãi cỏ…Nhưng thật lạ lùng, cả hai bà đều ngạc nhiên khi thấy bầy chiên quỳ xuống cung kính trước một bụi cây, nơi Mình Thánh Chúa đang hiện diện với ánh sáng chói lọi, và trong một hình thể một chiếc bông hồng mầu trắng được chia ra làm 7 phần.  Phép lạ này xảy ra lan truyền khắp nơi, cha xứ lập tức tổ chức buổi rước kiệu để rước Chúa về nhà nguyện, nơi mà tấm bánh đã bị mất cắp. Nhưng chuyện lạ bắt đầu xảy ra là 6 phần của chiếc bánh thánh được đặt trên dĩa thánh, nhưng khi vị linh mục tính cầm lấy phần thứ 7 để đặt trong dĩa thì phần này tự dưng vuột khỏi tay ngài và biến mất trước bao con mắt hiện diện nơi đó.

Từ đó, Đấng Quyền Năng vui thích vùng đất đó bằng cách đổ tràn hồng ân xuống đất thánh và chữa trị rất nhiều chứng bịnh.  Vì vậy Đức Giám mục sở tại đã cất lên một ngôi thánh đường tại nơi xảy ra phép lạ với một cái bàn thờ lớn dựng ngay nơi bụi cây đã được Thánh Thể Chúa làm phép lạ khi xưa.

Khi ngôi thánh đường được cất lên tại thánh địa có phép lạ thánh thể này; và chiếc bánh thánh được trang trọng đặt vào ngôi nhà tạm trong một cái mặt nhặt quí giá cho tới năm 1550.  Nhưng rủi thay lại bị mất cắp do kẻ đánh phá thánh đường.  Cho tới bây giờ, cứ mỗi năm vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng, có rất nhiều khách hành hương tới viếng nơi thánh địa này, và khi trở về nhà  nhiều người đã được chữa lành cả hồn lẫn xác. 

Thuận Hà (Trước Thánh Thể)