Chuyện Đời Xưa

Viện phụ Phao-lô le Cosmète và Ti-mô-tê, em ngài cư ngụ ở Xê-tê. Họ thường tranh luận với nhau. Viện phụ Phao-lô nói:

- Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nào?

Viện mẫu Xanh-lê-ti nói:

- Khi sống trong cộng đoàn, chúng ta nên vâng lời hơn là sống khổ hạnh. Vì vâng lời dạy khiêm nhường, khổ hạnh làm chúng ta kiêu ngạo.

Viện phụ Ti-mô-tê bảo:

- Xin cho con một ân huệ, xin cha chịu đựng con khi con chống cha; và khi cha chống con thì con sẽ chịu đựng cha.

Và nhờ làm vậy, họ sống trong bình an đến cuối đời.

Sao mà chí lý quá, nhiều lúc trong các câu chuyện trao đổi chỉ nghe khoe thành tích, hôm nay tôi lần được ba chuỗi!