Lời Chứng
Lần giải cứu thứ ba này được thực hiện vào chiều ngày thứ tư tại nhà nguyện của trụ sở cha Bảng, lúc này cha đang bận việc ở bệnh viện nên chưa về. Việc xảy ra quá nhanh khi tôi gặp anh trong nhà nguyện này. Lúc đó chỉ có anh Thắng, vợ của anh và tôi. Sự việc xảy ra trong vòng mấy phút đồng hồ. Khi sự việc xảy ra rồi thì vợ anh Thắng mới lấy máy điện thoại di động để quay. Tôi chắc chắn là anh đã được giải thoát vì sau đó, khi được đặt tay anh không còn bị ngất xỉu nữa. Khi uống nước phép anh cũng không có triệu chứng khó chịu nữa và sau này được rước Mình Máu Thánh Chúa anh cũng không còn hiện tượng ngất xỉu như đêm vọng phục sinh, hoặc ngày lễ cưới của anh tại nhà thờ La Vang, Houston, Texas. Tưởng nên nhắc lại, trước lễ cưới ngày 7-4, anh Thắng gặp tôi trước thánh lễ và xin cầu nguyện vì anh cảm thấy rất mệt trong người. Tôi vừa giơ tay trên anh thì anh đã bất tỉnh rồi. Trong lúc thề hôn, cha xứ rảy nước thánh trên đôi nhẫn cưới, vài giọt nước thánh đụng vào anh, anh cũng xỉu ngay tại chỗ, và  khi anh rước Máu Thánh Chúa, anh cũng xỉu chừng vài phút.
 
Ma quỷ tuyên bố đã nhập vào anh cách hợp pháp bởi vì anh đọc kinh cho nó. Trong buổi giải cứu thứ ba này, chúng tôi cẩn thận hơn để hỏi ma quỷ đó là kinh gì. Nó trả lời chúng tôi 4 kinh sau đây:
1- Kinh A Di Đà (Tụng cho người chết)
2- Kinh Địa Tạng ( Tụng cho người chết)
3- Kinh Phổ Môn (Tụng cho người sống)
4- Chú Văng Sanh (Cầu cho người chết)
 
Và Thiền Minh Sát mà anh Thắng thực hành cũng là cớ cho nó nhập vào anh.
 
Khi té nằm xuống trên tấm thảm của nhà nguyện, anh Thắng không còn biết những gì xảy ra. Cả ba lần giải cứu đều như vậy. Sau khi hồi tỉnh chúng tôi mới nói lại cho anh những sự việc xảy ra và thật đúng với những gì mà quỷ nói về anh.
 
Anh Thắng là người rất muốn ao ước được giải thoát và cuối cùng Chúa đã cứu anh. Cả ba video này đều do anh Thắng đem lên mạng để làm chứng cho Chúa và là một lời chứng đầy giá trị cho những ai muốn thực sự theo Chúa Giêsu.
 
Sau cùng, chúng tôi để cho đoạn phim ngắn được quay bằng điện thoại di động này của vợ anh  để quý vị được tỏ tường.
 
Trong Chúa Kitô Phục Sinh
Lm JB Đinh Thanh Sơn

Anh Thắng được rửa tội vào đêm vọng phục sinh 4 tháng 4 năm 2015. Cuộc giải cứu lần thứ ba cho anh Thắng được thực hiện 4 ngày sau đó, thứ tư 8 tháng 4 năm 2015, hôm sau ngày lễ cưới của anh, 7-4.

Ma quỷ là đứa tinh ranh và xảo trá. Nó hứa sẽ ra khỏi anh khi anh được làm con Chúa, nhưng sau khi rửa tội nó vẫn ở lỳ trong anh. Anh được rửa tộị, được rước Mình Thánh Chúa, được rước Máu Thánh Chúa, nhưng ma quỷ vẫn chưa chịu buông tha anh. Trước ngày rửa tội hơn một tháng, ma quỷ đánh phá anh Thắng tới độ anh tuyên bố mấy lần không muốn rửa tội và làm đám cưới ở nhà thờ nữa, tuy chúng tôi đã căn dặn anh hãy cẩn thận về chuyện đánh phá này. Tới đây chúng tôi cũng đề nghị các bậc làm cha mẹ hãy nhanh chóng rửa tội cho con cái mình khi mới sinh ra để con cái mình được Thiên Chúa làm chủ đời sống chớ không phải ma quỷ là chủ của các cháu.

Lần giải cứu thứ ba này được thực hiện vào chiều ngày thứ tư tại nhà nguyện của trụ sở cha Bảng, lúc này cha đang bận việc ở bệnh viện nên chưa về. Việc xảy ra quá nhanh khi tôi gặp anh trong nhà nguyện này. Lúc đó chỉ có anh Thắng, vợ của anh và tôi. Sự việc xảy ra trong vòng mấy phút đồng hồ. Khi sự việc xảy ra rồi thì vợ anh Thắng mới lấy máy điện thoại di động để quay. Tôi chắc chắn là anh đã được giải thoát vì sau đó, khi được đặt tay anh không còn bị ngất xỉu nữa. Khi uống nước phép anh cũng không có triệu chứng khó chịu nữa và sau này được rước Mình Máu Thánh Chúa anh cũng không còn hiện tượng ngất xỉu như đêm vọng phục sinh, hoặc ngày lễ cưới của anh tại nhà thờ La Vang, Houston, Texas. Tưởng nên nhắc lại, trước lễ cưới ngày 7-4, anh Thắng gặp tôi trước thánh lễ và xin cầu nguyện vì anh cảm thấy rất mệt trong người. Tôi vừa giơ tay trên anh thì anh đã bất tỉnh rồi. Trong lúc thề hôn, cha xứ rảy nước thánh trên đôi nhẫn cưới, vài giọt nước thánh đụng vào anh, anh cũng xỉu ngay tại chỗ, và  khi anh rước Máu Thánh Chúa, anh cũng xỉu chừng vài phút.

Ma quỷ tuyên bố đã nhập vào anh cách hợp pháp bởi vì anh đọc kinh cho nó. Trong buổi giải cứu thứ ba này, chúng tôi cẩn thận hơn để hỏi ma quỷ đó là kinh gì. Nó trả lời chúng tôi 4 kinh sau đây:         

  1. Kinh A Di Đà (Tụng cho người chết)
  2. Kinh Địa Tạng ( Tụng cho người chết)
  3. Kinh Phổ Môn (Tụng cho người sống)
  4. Chú Văng Sanh (Cầu cho người chết)

 Và Thiền Minh Sát mà anh Thắng thực hành cũng là cớ cho nó nhập vào anh.

Khi té nằm xuống trên tấm thảm của nhà nguyện, anh Thắng không còn biết những gì xảy ra. Cả ba lần giải cứu đều như vậy. Sau khi hồi tỉnh chúng tôi mới nói lại cho anh những sự việc xảy ra và thật đúng với những gì mà quỷ nói về anh.

Anh Thắng, một cựu đại đức của Phật Giáo, là người rất ao ước được giải thoát và cuối cùng Chúa đã cứu anh. Cả ba video này đều do anh Thắng đem lên mạng để làm chứng cho Chúa và là một lời chứng đầy giá trị cho những ai muốn thực sự theo Chúa Giêsu.

Sau cùng, chúng tôi để cho đoạn phim ngắn dưới đây được quay bằng điện thoại di động của vợ anh Thắng để quý vị được tỏ tường. 

Trong Chúa Kitô Phục Sinh
Lm JB Đinh Thanh Sơn

Ghi chú: Các đoạn video này là do anh Thắng đem lên mạng lưới Youtube.