Tôi mời gọi các anh chị hãy nhậm chìm mình trong sứ điệp này. Trước tiên khi nhìn nó có vẻ đơn sơ, nhưng với chúng ta hình như đã hiểu được sứ điệp này rồi.
Đức Mẹ
Hy Sinh
“Hãy sửa soạn tinh thần các con cho Mùa Giáng Sinh. Trong lời cầu nguyện của các con, hãy dâng lên cho ý chỉ đặc biệt của Mẹ. Hãy hy sinh một điều gì đó mà các con thích nhất.” (15-12-89)
Sứ Điệp Đức Mẹ Ban Cho Mirjana Ngày 02-12-2007
Các con thân mến! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vô trái tim các con, Trái Tim Mẹ đầy sự đau đớn và phải rùng mình. Các con thân mến, hãy dừng lại một chút và nhìn vô trái tim của các con.
Sứ Điệp Của Đức Mẹ Mễ Du 25-11-2007
Các con thân mến! Hôm nay, khi các con mừng lễ Chúa Kitô Vua của muôn loại thọ tạo. Mẹ mong muốn cho Ngài được là vua của đời sống các con.
Sứ Điệp Đức Mẹ Ban Cho Mirjana Ngày 02-12-2007
Các con thân mến! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vô trái tim các con, Trái Tim Mẹ đầy sự đau đớn và phải rùng mình. Các con thân mến, hãy dừng lại một chút và nhìn vô trái tim của các con.
Bài Suy Niệm Của Cha Jozo 25/10/2007
Một lần nữa, Đức Nữ Vương Hòa Bình lại giải thích cho chúng ta trong sứ điệp của Mẹ về mục đích những cuộc hiện ra của Người. Mục đích căn nguyên cơ bản là Tình Yêu Thiên Chúa đã gửi Mẹ tới với chúng ta để dẫn dắt chúng ta trên con đường cứu độ.