Phụ nữ làm tông đồ được không ?
Các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới phương Tây phần lớn đã phủ nhận sự đóng góp của phái nữ, nhưng chính họ là lực lượng lớn mạnh mà Chúa đang nâng dậy trong thế hệ chúng ta hôm nay.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới phương Tây phần lớn đã phủ nhận sự đóng góp của phái nữ, nhưng chính họ là lực lượng lớn mạnh mà Chúa đang nâng dậy trong thế hệ chúng ta hôm nay.
Có rất đông đảo các linh hồn bất hạnh, trong khi không có dấu hiệu bị quỷ ám mà vẫn chạy đến với nhà trừ quỷ để được giải thoát khỏi những đau khổ, như những bệnh nan trị, những tai họa, đủ thứ rủi ro. Những người này chỉ có số ít bị ma quỷ ám, nhưng những linh hồn bất hạnh thì rất nhiều
Thường thường ma quỷ làm mọi điều có thể để che giấu hành tung của nó. Nó không thích nói, và nó cố gắng mọi cách để làm cho cả nhà trừ quỷ lẫn người bị quỷ ám phải thất vọng. Kinh nghiệm dạy tôi rằng hành động của ma quỷ đi theo bốn bước
Là một Kitô hữu thực sự là về việc chấp hành pháp luật của Thiên Chúa. những người nghĩ rằng chỉ cần tin vào Chúa Giêsu là đủ. Điều đó không phải. Chúa Giêsu đã nói hãy thú nhận tội lỗi của bạn và quay lưng lại với mọi cám dỗ đó.
Linh mục nói chung thuộc nhóm người hạnh phúc nhất của xã hội, và trái với ý kiến thế tục, đa số linh mục yêu mến đời độc thân như một khía cạnh tích cực trong ơn gọi của mình, theo Đức ông Stephen Rossetti.
TT - Đại hội trừ tà toàn quốc lần 3 của Mexico đang diễn ra trong tuần này với sự tham dự của đông đủ giáo sĩ và thầy pháp trừ tà. Trong cáo thị của tòa giám mục Mexico, đại hội này nhằm để "chuẩn bị các kỹ năng đối phó với bất cứ ảnh hưởng hoặc hiện tượng quỉ ám nào".
Một trong những cách biểu hiện của Hội Cầu Nguyện Thánh Linh (Charismatic Renewal) trong Hội Thánh chính là Hội Huynh Đệ Công Giáo trực thuộc các Đoàn Thể có Tính Cách Thần Ân (Charismatic Covenant Communities and Fellowships).
Nếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Đây nhá, kể một vài cái sướng cho mọi người đọc chơi đỡ buồn.
Phải thành thật thú nhận tôi là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực. Tôi không cầu nguyện, không lãnh các bí tích cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa. Phải nhờ đến một cái tát nẩy lửa của mẹ tôi mới khiến tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ.
Mẹ Maria của chúng ta-Tôi muốn bỏ qua một bên bất cứ những vấn đề về thần học hoặc học bác uyên thâm và chú trọng tới những gì mẹ tôi đã thường nhắn nhủ, với một sự rất là đơn giản, khi tôi còn nhỏ trước khi đi chơi: “Nếu con đi qua trước một tượng Ðức Mẹ, hãy chào kính Mẹ. Ðức Mẹ rất yêu thương con