ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Ất TỵBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Đức Mẹ

“Các con thân mến! Hôm nay nữa Mẹ đem chúc lành của Mẹ tới cho các con, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và kêu gọi các con tiến bước trên con đường mà Thiên Chúa đã khởi sự qua Mẹ cho phần rỗi của các con.  Hỡi các con nhỏ!  Hãy cầu nguyện, ăn chay và hân hoan làm chứng cho đức tin của các con, cầu mong trái tim các con tràn đầy lời cầu nguyện. 

 
Cám ơn sự hưởng tứng của các con.”
 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA NGÀY 02-10-09

 
 “Các con thân mến, khi nhìn vào tâm hồn các con, Trái Tim Mẹ choán ngợp với niềm đau. Hỡi các con của Mẹ, các con đang đi đâu vậy?  Các con chìm ngập quá sâu trong tội lỗi nhưng các con không biết làm cách nào để dừng lại?  Các con tự bào chữa tội lỗi mình và sống theo tội lỗi.  Hãy quì dưới chân Thánh Giá và ngắm nhìn Con Mẹ.  Ngài đã chiến thắng tội lỗi và đã chết cho các con để các con là con cái Mẹ được sống.  Hãy để Mẹ giúp đỡ các con không phải chết vì tội lỗi nhưng được sống với Con Mẹ mãi mãi.  Cám ơn các con.” 
 
Thuận Hà dịch theo nguồn tài liệu Medjugorje.com