ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Bính NgọBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Chuyện Đời Xưa

Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói:

- Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.

Ngài khuyên thầy:

- Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.

Thầy nói:

- Nhưng lòng con không yên nếu con chưa trả thù được.

Ngài bảo:

- Con thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện.

Nói xong, ngài đứng dậy cầu nguyện:

- Lạy Chúa, chúng con không cần Chúa chăm sóc chúng con, vì chúng con tự xử với nhau được rồi.” Nghe thế, thầy sấp mình dưới chân ngài và nói: “Con sẽ không xử người anh em nữa, xin cha tha cho con.

Chúng con tự xử với nhau: Đúng là mình tự làm công lý cho mình.