Công Lý Và Tình Thương
Trong thời Đại Cách Mạng của nước Pháp, tức là năm 1789, tại một làng Công Giáo, dân chúng tôn sùng một pho tượng Đức Mẹ đặt một nơi tôn nghiêm đầy hoa nến.
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Trong thời Đại Cách Mạng của nước Pháp, tức là năm 1789, tại một làng Công Giáo, dân chúng tôn sùng một pho tượng Đức Mẹ đặt một nơi tôn nghiêm đầy hoa nến.
"Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.
“Hãy dùng nước phép xức lên vết ngứa.”...tôi bắt đầu xức nước phép và đọc: “...bằng nước phép này và qua Máu Thánh Cực Châu Báu... thanh tẩy những con vi trùng gây ra bịnh cho con !”
“Bạn phải tưởng tượng rằng bạn là Thánh Thần. Đúng, bạn không chỉ tràn ngập Thánh Thần, mà bạn còn là chínhThánh Thần...“Thức giấc tôi thấy mình đang khóc. Tôi đã khóc trong giấc mơ. Nước mắt ướt thẫm cả gối. Nếu chết vào 1 hay 2 năm trước thì tôi đã xuống thẳng hỏa ngục. Tôi tin Chúa 100% nhưng không sống Đức Tin , dù cầu nguyện tôi vẫn cứ phạm tội.”
Hôm nay, dù có khủng hoảng kinh tế tòan cầu, kẻ kính sợ Chúa vẫn có bình an. Vậy bây giờ mình hãy dâng lên Chúa Trời lời cầu nguyện với đức tin dời non chuyển núi, nắm lấy tay Chúa mà công bố rằng
Trong quá khứ chắc chắn anh Phi đã làm một chuyện gì đ,ó nên mới xẩy ra nông nỗi ấy.Bị quỷ nhập thì anh không thể ngồi yên trong nhà thờ được, mà anh cảm thấy bị buồn nôn và ói mửa. Về nhà thì anh cầm dao định giết cha mẹ mình. Ra đường thì tay anh cứ lái xe để chực tông vào người khác...
Lúc 34 tuổi, Nasir Siddiki, một doanh nhân thành công, đã tạo được một triệu đô đầu tiên của mình, nhưng tiền bạc của ông không có ý nghĩa gì khi phải nằm cách tuyệt vọng trên giường bệnh. Ông được chẩn đoán là một trường hợp bệnh zona xấu nhất chưa từng được nhận vào Bệnh viện Toronto.
Linh Mục Công Giáo là những gương mặt nổi bật nhất có thể giúp các tín hữu giáo dân chúng ta biết nhận ra sự khác biệt và hiểu được điều gì là quan trọng
“Từ khi tham dự giờ cầu nguyện Thánh Linh, mọi người có lãnh nhận được rất nhiều ơn không?”
Tôi tên là Trần Nina (tự là Sương) và chồng tôi là Trần ngọc Tâm hiện đang ngụ tại Stasbourg, Alsace, vùng Đông Bắc nước Pháp.Chúng tôi đã được dự khoá Thánh Linh đầu tiên ở Colmas do cha JB Đinh Thanh Sơn giảng dạy ngày 17-10-2010: Khoá Khơi Nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo. Đặc biệt là về đặc sủng chữa lành và cầu thay.