Trả lẽ trước mặt Chúa
Những người sản xuất vũ khí, tham nhũng, và buôn nô lệ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Những người sản xuất vũ khí, tham nhũng, và buôn nô lệ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Tôi vừa trở về sau kỳ nghỉ cùng gia đình và đang tìm cảm hứng. Và tôi cảm thấy thật hài lòng - hay có thể nói là được đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần
Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao thiện ích của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng làm cho Giáo Hội và ngài khích lệ các thành viên đoàn kết, say mê Lời Chúa và loan báo Tin Mừng.
Trong bài diễn văn đọc trước các thành viên của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính xác nêu lên các lời dặn dò của ngài đến mức mà các lời này được bình giải rộng rãi trong thời gian này. Nên đọc các lời này như lời khuyến khích hay lời phê phán?
Chiều Chúa Nhật 1-6-2014, ĐTC Phanxicô đã đến Sân vận động Olimpic ở Roma để gặp gỡ 52 ngàn thành viên Phong trào Canh Tân trong Thánh Linh, phân bộ Italia, nhân dịp họ nhóm Đại hội toàn quốc lần thứ 37 từ 10 giờ rưỡi sáng ngày mùng 1 cho đến chiều ngày 2-6-2014.
Phúc âm hóa, đại kết, chăm lo người nghèo và người túng quẫn, đón tiếp những người bị đẩy ra ngoài rìa xã hội: tất cả những điều này được đặt nền móng trên việc canh tân lòng kính mến Thiên Chúa. Đây là một trong những điểm trọng tâm của bài nói chuyện vào ngày chúa nhật hôm nay, 1-6, của Giáo hoàng Phanxicô tại Đại hội quốc gia «Canh tân Đặc Sủng» lần thứ 37 tổ chức ở Sân vận động Olympic, Rôma.
Đức Phanxicô hội kiến với Đại Thượng phụ Bartholomeo tại Ngôi Mộ Trống và mong ước tất cả các phái Kitô giáo “hãy cùng chung bước đến sự hiệp nhất viên mãn.”
Điều này có nghĩa gì khi thế giới nghe Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo và một nhà kinh tế học tài giỏi người Pháp cùng đưa ra một thông điệp giống nhau?
Ai trong chúng ta tự cho mình không phải là người phạm tội? Không một ai. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta . 29-4-2014
Khi phong thánh hai vị tiền nhiệm, Đức Gioan XXIII và Đức Gioan-Phaolô II, Jorge Mario Bergoglio tiếp tục ẩn giấu và quay hướng đi của Giáo hội.