Để cho Lửa cháy lan ra
Không bao giờ đánh lừa nổi Thiên Chúa đâu. Một ngụ ngôn Châu Phi nói rằng nếu đường mà bị trộn chung với cát thì con voi không thể ăn nó được, nhưng con kiến thì được.
Không bao giờ đánh lừa nổi Thiên Chúa đâu. Một ngụ ngôn Châu Phi nói rằng nếu đường mà bị trộn chung với cát thì con voi không thể ăn nó được, nhưng con kiến thì được.
Đôi khi ta nghe người ta nói rằng các trước tác thiêng liêng ngày nay không phản ảnh trọn bộ tín lý về Chúa Thánh Thần. Nhiệm vụ của các nhà chuyên môn là phải suy niệm sâu xa hơn về công trình của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu rỗi và các trước tác thiêng liêng Kitô Giáo phải làm nổi bật hành động ban sự sống của Người.
Lạy Chúa Ba Ngôi lòng con thờ phượng
Xin cho con quên mãi chính mình đi;
Để chìm trong Chúa rồi không biệt ly,
Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa nghe Tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Ông bà Whittington mới hy sinh đến Matta Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin Mừng. Hai ông bà đã thành lập được nhiều Giáo Đòan
Vì hết thảy chúng ta đều mắc bệnh bởi các vết thương trong quá khứ, thì đây một lời cầu nguyện xin chữa lành nội tâm, để Chúa chữa con tim cho những ai nhìn nhận mình cần điều ấy:
Cầu nguyện trong tiếng lạ là điều tuyệt vời .
“Vì ta không biết cầu xin thế nào cho phải, Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm 8,26).
Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này trong một chương khác. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi có thể quả quyết rằng, khi ta cầu nguyện trong tiếng lạ, tâm trí của ta hoàn toàn sẵn sàng để Chúa tự do sử dụng như những máng trong suốt thông ơn chữa lành.
Liên Lạc
Bài vở, tài liệu, góp ý, và thắc mắc xin gởi email về:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phần I: Ngày xuân đó đã thay đổi cuộc đời của tôi, Phần II: Hồng y của các tu sĩ Dòng Tên
Phần III: Năm thách đố, Kết luận