Cầu Nguyện Cuộc Chiến Dai Dẳng
Ngày xưa có một ông lãnh chúa ác nghiệt tên là Gordano. Ông cho lùng bắt tất cả những người đức hạnh để tra tấn họ. Gordano ghét cay ghét đắng vị tu sĩ Mironê,
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Ngày xưa có một ông lãnh chúa ác nghiệt tên là Gordano. Ông cho lùng bắt tất cả những người đức hạnh để tra tấn họ. Gordano ghét cay ghét đắng vị tu sĩ Mironê,
“Ôi Người Yêu của con, con không tài nào làm xuể tất cả những công việc đó, vậy xin Chúa làm giúp cho con, bằng không sẽ trì trệ tất cả.”
Các con thân mến! Hôm nay Mẹ cũng kêu gọi các con hoán cải. Hỡi các con nhỏ bé! Ước gì đời sống các con là một đời phản ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa
Các con yêu mến! Mẹ ở cùng các con, dù cho các con không ý thức. Mẹ muốn che chở các con khỏi mọi thứ gì Satan tặng cho các con, mà bởi món quà này nó muốn tiêu diệt các con.
Sáng hôm ấy, tại Medjugorje, tôi đang thuyết trình cho các khách hành hương người Pháp, trong một phòng chiếu vidéo gắn liền với nhà chầu Thánh Thể.
Chắc chắn chẳng nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay, Mùng Hai, là ngày Đức Mẹ hiện ra hàng tháng để cầu nguyện cho những người vô tín, là một ngày đông người tụ tập nhất trong các cuộc hiện ra với Mirjana năm nay.
Tôi xin chào mừng tất cả các bạn. Tôi rất vui khi tất cả các bạn đều hiện diện nơi đây. Tôi cũng đoan chắc về một điều khác nữa là các bạn hiện diện tại nơi đây chẳng phải do tình cờ. Các bạn có mặt tại đây vì Đức Mẹ đã mời gọi tất cả các bạn đến đây
Đức Mẹ thường chỉ vô đời sống các thánh, là những người đã ra đi và để lại những ấn tượng sâu sắc không phai mờ trong lịch sử Giáo Hội. Các thánh là của mọi thời đại.
Thị nhân Mirjana bên Mễdu nói: “Nếu bạn có thể thấy được những giòng nước mắt của Đức Mẹ tràn trề trên mặt …” khi Người hiện ra với cô ngày 02/10/2003.
Các con thân mến! Mẹ đến đây để dẫn các con đạt tới sự thanh khiết của tâm hồn và đem các con tới Thiên Chúa. Thời gian đầu, các con không tin và sợ hãi…