Bài Giới Thiệu Về Thông Điệp Lòng Thương Xót Chúa (3)
Chúng ta chỉ là những tạo vật khốn cùng trước Đấng Tạo Hoá - Đấng ba lần thánh, là nguồn mọi sự thánh. Ngài là Đấng Toàn Năng và Toàn Thương, vì thế chúng ta phải tín thác vào Chúa
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Chúng ta chỉ là những tạo vật khốn cùng trước Đấng Tạo Hoá - Đấng ba lần thánh, là nguồn mọi sự thánh. Ngài là Đấng Toàn Năng và Toàn Thương, vì thế chúng ta phải tín thác vào Chúa
Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửa nhật trước lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôi nhận Lòng Thương Xót của Người…
Hôm nay, tôi được nghe những lời này: "Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án Xót Thương của Cha
Mặc dù ma quỷ đã tìm mọi cách gây nhiều tai tiếng làm mất thể diện, và tín nhiệm cho nhiều linh mục Công Giáo, do đó nhiều người Công Giáo đã bỏ đạo nhưng –một ngày gần đây- họ sẽ trở về để củng cố lại đức tin của họ. Lý do là Giáo hội mừng một ngày lễ mới vào Chúa Nhật đầu tiên ngay sau lễ Phục Sinh. Nhiều người có thể thắc mắc “Ngày Lễ mới đó là gì?” Đó là lễ “Kính Lòng Thương Xót Chúa”.
Bài suy niệm dưới đây không chỉ dành cho các anh em đang thi hành sứ vụ linh mục mà còn mong ước gửi tới tất cả những anh em đang trên hành trình dấn bước vào ơn gọi này. Cách riêng, người viết muốn thân ái gửi đến các anh em thuộc hội Dòng Thừa Sai Đức Tin, là những người đang sống đời tận hiến trong ơn gọi giáo sĩ (HP, dẫn nhập).
Ban Biên Tập trang Khơi-Nguồn xin giới thiệu đến quý độc giả bài "Chúa Nhật 2B Phục Sinh Lòng Thương Xót Chúa" của tác giả Giuse Maria Định, và được trình bày dưới dạng Power Point Presentation.
Việc tôn sùng “Lòng Thương Xót Chúa” (devotion to the Divine Mercy) đã được bà Thánh Faustina Kowalska cổ động. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Bà lên bậc hiển Thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Sau đây là một số đoạn Đức Thánh Cha đã viết về Chúa Nhật “Chúa Thương Xót”.
Một nữ tu trẻ người Ba Lan tên là Faustina Kowalska, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905. Ngày mồng 5 tháng 10 năm 1938 chị qua đời vì chứng bệnh lao phổi tại tu viện Dòng Nữ Tu Đức Bà Thương Xót ở Crakow, BaLan. Chị đã được Đức Giáo Hoàng tôn phong chân phước. Xuất thân từ một gia đình nghèo, lao động vất vả về nghề nông, chị chỉ được học 3 năm tiểu học mà thôi .
...Chúa yêu cầu chị chép lại: "Vào lúc 3 giờ chiều con hãy khấn Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Ta, đặt biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại tuốn đổ xuống trên thế giới... Trong giờ này, Ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van Ta nhân danh cuộc tử nạn của Ta" (1320).
Thánh Nữ Brigitta là một đại thánh của thế kỷ 14. Bà là một bà mẹ của 8 người con. Bà sanh năm 1303, qua đời năm 1373. Khi Bà sanh ra, cha sở tại sinh quán Bà được Đức Mẹ hiện ra cho biết: Một trẻ nữ vừa mới sinh ra tại Birger. Tiếng nói của nó sau này được cả thế giới lắng nghe.