Ma Quỷ - Làm Cách Nào Để Chống Lại Chúng?
"Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao" Thư Giuđa 1:6
"Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao" Thư Giuđa 1:6
Trong Chúa Nhật I Mùa Chay, cả ba bài Tin Mừng (Chu kỳ Năm A, B, C) đều nói đến việc Chúa Giêsu "để cho qủy (Satan) cám dỗ".
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của dân Do Thái. Trong Cựu Ước, mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn hối cải, người Do Thái thường xức tro trên đầu, ngồi trên đống tro và mặc áo vải thô hoặc xé áo ra.
Thành ngữ Việt Nam mình có câu: "Học ăn học nói học gói học mở" để khẳng định tầm quan trọng của việc phải cần học hỏi: dù ngay với cả những hành vi hoặc công việc làm rất đổi bình thường và quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của mỗi người như ăn, nói, gói mở...
Thánh Penegrine Laziosi sanh ra trong một thành phố ở Forli, phía bắc nước Ý, vào năm 1260. Ngài là người con duy nhất trong một gia đình. Cha mẹ ngài giống như những người khác trong thành Forli thời đó luôn chống đối Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo, họ không theo những giáo huấn của Chúa Giêsu
Đức quốc : Nữ tài tử Katja Giammona (KG), 31 tuổi, được hàng triệu khán giả ở Đức biết đến qua bộ phim « Unser Charly » được trình chiếu trên đài truyền hình ZDF
Đàng Thánh Giá này dịch theo bài viết của Linh mục Richard Furey CSsR. Hình ảnh lấy từ những chặng Đường Thánh Giá của Đất Thánh.
Này con, nếu con điều khiển những ước muốn của con theo Thánh Ý Cha thì con sẽ học hỏi được một bài học thánh thiện từ những việc làm hằng ngày của con.
Các con thân mến! Hôm nay mẹ kêu gọi các con, nhất là bây giờ, trước tiên hãy chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn hoạt động mạnh hơn, các con biết nó đang hoạt động trong các con.
Antoine Gay, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1790 và từ trần ngày 13 tháng 6 năm 1871, là một người công giáo gương mẫu ở Lyon. Ông đã muốn trở thành một tu sĩ. Năm 1836, ông vào dòng Xitô ở Aiguebelle và không lâu sau, ông ngã bệnh và phải rời khỏi đời sống tu hành.