Phòng Thánh
Trong những ngày xa xưa ở thành Amsterdam, một trong những chuyện thu hút mạnh mẽ nhất là “Phòng Thánh”. Câu chuyện sau đây được kể lại thế này:
Trong những ngày xa xưa ở thành Amsterdam, một trong những chuyện thu hút mạnh mẽ nhất là “Phòng Thánh”. Câu chuyện sau đây được kể lại thế này:
Công Chúa Magaret nhìn theo bờ biển với những gợn sóng nhấp nhô từ từ mờ dần phía xa, nàng thở dài nói: “Từ biệt Anh Quốc, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ còn thấy mi nữa.”
Năm rồi là năm mà đời sống của Michele Muncy gặp nhiều khó khăn nhất. Tommy, chồng bà bị đau sống lưng nên không thể đi làm được. Để cắt bớt phần chi tiêu, Michele phải ngưng vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Và ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn thì Tommy bị tai nạn xe hơi rồi qua đời.
Trong quân đội Roma, tên gọi bách quan hay đại đội trưởng dùng để chỉ những người có một trăm tên lính trong tay. Nếu ở chốn đế đô, họ chẳng là gì thì tại các vùng thuộc địa họ là những viên chức đầy uy quyền góp phần cai trị hà khắc của đế quốc.
Khoảng chừng vài trăm bước ngoài thành Slavings ở Moravia, khách du lịch có thể thấy được một ngôi thánh đường cổ được tận hiến cho Chúa Thánh Thần.
ào năm 1827, tại thủ đô Paris nước Pháp có một thiếu nữ giúp việc nghèo thật nghèo nhưng vô cùng quảng đại. Cô tên Têrêsa. Têrêsa có thói quen lành thánh: mỗi tháng xin một thánh lễ cầu cho các đẳng Linh Hồn trong Luyện Ngục.
Chúa đến trần gian bày tỏ tình thương yêu của Ngài. Ngài ban cho chúng ta một ơn cứu rỗi hoàn hảo, do Tình Yêu Ngài khởi xướng. Một tôn giáo thích hợp với trái tim con người để cho chúng ta được thánh thiện và hạnh phúc.
Nhằm tiếp nối loạt bài viết có liên quan đến chủ đề "Lạc Giáo" và hai bai viết về Harry Potter và Yoga trước đó, nay xin được giới thiệu với Quý Vị độc giả VietCatholic bài viết kế tiếp cũng có cùng chủ đề, để tất cả mọi người Công Giáo chúng ta tham khảo và cảnh giác!
Đây là câu chuyện của một linh hồn hiện về từ Lửa Luyện Tội, xin cống hiến bạn đọc vì Lửa Luyện Tội có thật. Đức Mẹ khi hiện ra ở Mễdu, Mẹ đã cho Vicka, Jacob thấy Thiên Đàng, Lửa Luyện Tội, và Hỏa Ngục.
Lạy Chúa, hóa ra con lại là người nhận được ơn phúc Chúa ban cho nhiều hơn hết,
Vậy mà bấy lâu nay con đã không nhận biết sự ưu ái này.