BIỆN PHÂN THẦN KHÍ : Quy luật thứ bốn: Số 332
Đặc tính của thần dữ khi nó biến đổi thành “thần ánh sáng”, là trước tiên nó đi vào trong những tình cảm của linh hồn đạo đức và kết thúc bằng cách gợi lên trong linh hồn đó những cái riêng tư của nó
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Đặc tính của thần dữ khi nó biến đổi thành “thần ánh sáng”, là trước tiên nó đi vào trong những tình cảm của linh hồn đạo đức và kết thúc bằng cách gợi lên trong linh hồn đó những cái riêng tư của nó
Khi tình bè bạn ấy xảy ra giữa hai người khác phái, không có ý đưa đến hôn nhân, tình bạn ấy gọi là ái tình lãng mạn. Vì chỉ là một thứ tình bạn nửa chừng hay đúng hơn một thứ tình bạn mơ hồ, mang tính cách tạm bợ và khiếm khuyết, nên không thể đội tên là tình bằng hữu hay tình yêu.
Khi mà một nguyên nhân đến trước sự yên ủi thiêng liêng, thần lành và thần dữ đều có thể là tác giả, nhưng mục đích của họ thì khác nhau. Thần lành luôn muốn sự bổ ích cho linh hồn
Hỡi Philôtê, con hãy yêu mỗi người với một tình bác ái. Nhưng chỉ nên kết bạn với người có thể thông giao với con về các câu chuyện nhân đức. Càng đem các nhân đức cao đẹp hơn bao nhiêu vào việc giao dịch ấy, tình bạn của con càng hoàn hảo. Nếu giao dịch trong các chuyện văn chương, khoa học, đã hẳn tình bạn cũng đã đáng khen, càng đáng khen hơn nếu là trong các chuyện nhân đức, như đức khôn ngoan, tiết độ, dũng cảm và công bình.
Chỉ mình Thiên Chúa mới ban sự yên ủi cho linh hồn mà không cần những nguyên nhân trước đó, bởi vì chỉ mình Đấng Tạo Hoá mới ra vào được trong linh hồn và kích động trong đó những chuyển động nội tâm
Đặc tính riêng của Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài khi hành động trong một linh hồn là xua đuổi đi sự hỗn độn và sự buồn rầu mà kẻ thù cố gắng đem vào trong đó
Cuối cùng, nó bắt chước một tướng chỉ huy khi ông muốn chiếm được một chỗ mà ông hy vọng là chiếm được một chiến lợi phẩm có giá trị. Ông củng cố doanh trại của mình
Hạnh kiểm của họ cũng là hạnh kiểm của kẻ cám dỗ; họ yêu cầu một điều bí mật và không sợ hãi gì cả cho đến khi bị lộ ra. Một người cám dỗ cầu xin con gái của một người cha lương thiện hay vợ của một người đàn ông luôn giữ lời hứa
Kẻ thù chúng ta giống như một người đàn bà; nó vừa yếu đuối lại vừa bền bỉ. Đó là đặc thù của một người đàn bà, khi bà cãi nhau với một người đàn ông, mất can đảm và bỏ chạy trốn ngay khi người đàn ông tỏ bộ mặt quả quyết với bà
Người đang sống trong sự yên ủi thiêng liêng hãy nghĩ tới việc làm sao mình sẽ xử sự được trong thời gian sống trong sự sầu khổ thiêng liêng và làm sao dự trử được sự can đảm cho lúc bị thử thách